"Bay show" đâu chỉ ngọt ngào
Ảo tưởng quốc tế hóa giọng hát của các ca sĩ phần nhiều đã trở nên lạc lõng. Ngoại trừ một số ca sĩ thích hợp với phong cách hát ở hải ngoại thì tồn tại được, còn đa số đều bị bật ra hoặc cố gượng theo với mức cátxê bèo bọt.
Những năm gần đây, cái mác ca sĩ "bay show" (biểu diễn ở nước ngoài) đã trở thành một "thương hiệu" gắn với ca sĩ nào đó để định danh và định giá (cátxê) cho mình trong thị trường ca nhạc nước nhà.
Đi hát nước ngoài, kể ra cũng là chuyện bình thường, nhưng ca sĩ được cái tiếng là ca sĩ hạng sao. Đâu có phải ca sĩ nào cũng được nước ngoài mời (thực ra cũng chỉ là những ông bầu ca nhạc ở hải ngoại mời), nào ai đó, một ca sĩ bạng B tự đi và tự khai thác biểu diễn xem, có mà chỉ đi hát ở quán phở, sang hơn là hát ở casino nào đó là cùng.
![]() |
| Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ nhiều show diễn ở hải ngoại |
Đúng thế đấy, cũng chẳng phải thách đố mà cũng đã có những ca sĩ đi du lịch rồi tiện thể hát luôn và chính xác là có người đã hát ở một quán nhậu thật. Nhưng kỳ tình khán giả nhà đâu có biết chuyện dở khóc dở cười ấy mà chỉ được giới thiệu ca sĩ này, ca sĩ nọ vừa đi biểu diễn ở Mỹ về, thế là vỗ tay rần rần.
Kể ra đấy là cái "sĩ" của một số người được đánh bóng bằng cái mác "bay Show" hải ngoại . Họ "sĩ" với bà con dòng tộc, "sĩ" với bạn bè hàng xóm, "sĩ" với các lớp đàn em cùng nghề và rêu rao lên giá cátxê.
Và cứ theo quy luật hàng năm, vào mùa mưa, thị trường ca nhạc trong nước ế ẩm, nhiều ca sĩ đã lên lịch "bay show" hải ngoại cho mình. Ai cũng biết rằng, họ đi kiếm tiền là chủ yếu. Nhưng việc họ tự xuất khẩu giọng hát như vậy lắm lúc cũng đem lại những "phiền hà" cho xã hội.
Kể đến ngôi đầu bảng "bay show" phải nói đến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm. Kế đó là Hồ Ngọc Hà, Quang Dũng, Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh, Kasim Hoàng Vũ...
Năm vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng đạt kỷ lục về các chuyến "bay show", đặc biệt anh có đem theo live show "Live in America" khá ăn khách. Theo bảng giá, anh và Mỹ Tâm được các bầu Show hải ngoại trả từ 8.000 đến 10.000 USD cho một suất diễn.
Riêng lớp ca sĩ tạm gọi là A3 như Quang Hà, Thất Thiên Bảo, Lâm Hùng, Vân Quang Long, nhóm Mắt Ngọc chẳng hạn chỉ có cátxê cao hơn giá ở nhà một chút.
Ấy là nói đến chuyện "bay show" của các ca sĩ ở TP HCM, còn các ca sĩ ở Hà Nội lại chỉ đi biểu diễn với những lời mời của tổ chức nào đó, nhưng cũng có hình ảnh "bay show" không kém phần sôi nổi.
![]() |
|
Ca sĩ Mỹ Tâm cũng thực hiện nhiều show diễn ở hải ngoại |
Chuyến "bay show" của Mỹ Linh không mang tính thương mại nhưng lại có tiếng vang lớn ở Nhật. Thanh Lam cũng vậy, nữ hoàng nhạc nhẹ này đã được đánh giá cao ở Mỹ.
Mới đây cặp vợ chồng ca sĩ Tân Nhàn và Tuấn Anh cũng được mời đi hát ở Pháp, Đức và Ba Lan và đã để lại ấn tượng rất đáng trân trọng đối với khán giả cộng đồng người Việt ở các nước sở tại.
Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những ca sĩ đi theo lối tự túc, trên cơ sở lời mời của các bầu show, như Quang Hà, Tuấn Hưng, Tấn Minh, Lệ Quyên, Thái Thùy Linh, Hoàng Hải…
Quả nhiên trong vài năm qua, các ca sĩ đua nhau "bay show" hải ngoại như đi chợ. Ảo tưởng quốc tế hóa giọng hát của họ phần nhiều đã trở nên lạc lõng bởi lẽ, ngoại trừ một số ca sĩ thích hợp với phong cách hát ở hải ngoại thì tồn tại được, còn đa số đều bị bật ra hoặc cố gượng theo với mức cátxê bèo bọt.
Có ca sĩ "nằm vùng" vài ba tháng mới chỉ được mời hát có 7 đến 8 show. Lỗ là cái chắc. Về tình trạng này, chính ca sĩ Duy Quang khi trở về hát ở quê hương đã nói:
- Ở hải ngoại họ chuộng nhảy múa. Chỉ cần có giọng một chút và giỏi nhảy múa là đắt khách.
Chuyện hát là vậy và còn nhiều chuyện phức tạp khác xảy ra trong cuộc sống của ca sĩ. Ai cũng rõ điều này qua trường hợp các ca sĩ Thu Phương, Bằng Kiều để được đứng hát trên sân khấu hải ngoại họ đã phải nói và làm trái với đạo đức công dân và pháp luật nước nhà. Những bài học đó được cảnh báo với các ca sĩ sau này, nhưng xem ra con đường đi của họ còn nhiều điều rắc rối.
Riêng chuyện phát hành CD kèm theo các đêm diễn, họ đã tự chuốc lấy thất bại. Ở Mỹ hiện nay, hệ thống phân phối băng đĩa lớn nhất đã chuyển sang kinh doanh MP3. Mà CD ca nhạc Việt Nam thường được người Việt mang lậu, chỉ bán với giá 1USD nên ca sĩ nào chở theo khối lượng CD lớn là ế chỏng.
Có những ca sĩ tỏ ra "khôn" hơn, là rao bán qua mạng trước với bảng giá 8USD đến 12 USD/CD, nhưng rồi đem đi vẫn bị "đo ván" bởi đĩa lậu với giá bèo mà chỉ có cộng đồng người Việt mua mà thôi.
Bên cạnh đó còn chuyện, có các ca sĩ khá nổi một chút là bị các phần tử phản động tìm cách móc nối mua chuộc ở lại, hoặc có âm mưu làm cho ca sĩ bị mắc bẫy mà phải ở lại. Ấy là chưa nói sự kỳ thị của chính ngay những người đồng nghiệp của họ khi gặp nhau ở nước ngoài.
![]() |
|
Ca sĩ Quang Hà cũng có những dịp "bay show" dài dài ở Mỹ đã nói: Đã có khi tôi bị đối xử không công bằng. |
Ca sĩ Quang Hà người cũng có những dịp "bay show" dài dài ở Mỹ đã nói: Đã có khi tôi bị đối xử không công bằng.
Còn ca sĩ Lệ Quyên có lần úp mở rằng: Tôi không thể và không muốn phát biểu trên báo chí về chuyện "bay show" nhiều. Tôi cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến nhiều người.
Vậy là họ đều có những vấn đề không thể nói ra.
Xem ra con số 110 trường hợp ca sĩ, nghệ sĩ được phép ra nước ngoài biểu diễn năm vừa qua thực rôm rả. Lẽ dĩ nhiên các ca sĩ, nghệ sĩ này đi nhiều nước khác không chỉ ở Mỹ mà còn ở Pháp, Canada, Singgapore, Lào, Campuchia… Trong đó có những ca sĩ gây ấn tượng với thị trường của mình như Mỹ Tâm hay hát ở Hàn Quốc và Mỹ. Đan Trường biểu diễn ở Đài Loan, Mỹ Linh, Hồ Ngọc Hà hát ở Nhật, Kasim Hoàng Vũ khai thác thị trường Thái Lan, Lam Trường tạo dựng gương mặt ở Hàn Quốc, còn Hồ Quỳnh Hương trình làng ở Mỹ...
Theo nhận xét của các nhà chuyên môn và khán giả ở hải ngoại thì các ca sĩ ở trong nước hầu hết chỉ hát hay ở thể loại nhạc pop và lẽ dĩ nhiên chỉ bằng tiếng Việt. Khi đi hát ở hải ngoại, do ngoại ngữ kém và lại không thỏa mãn được yêu cầu thưởng thức âm nhạc đa dạng của khán giả nên còn nhiều hạn chế.
Có thể nói họ thua xa về công nghệ biểu diễn và phong cách trình bày của các ca sĩ trẻ ở hải ngoại. Họa chăng chỉ có vài ba người như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương còn mở rộng được phong cách rock, hip-hop, nhưng hát tiếng Anh lại bị nhòe mờ, dính lời khó nghe.
Tuy thế khi trở về Việt Nam, nhiều ca sĩ có tiếng "bay Show"nhiều cũng là một "thước đo" khi đặt giá cátxê cho mình, làm khó cho nhiều nhà tổ chức biểu diễn.
Có sân khấu ca nhạc ở TP HCM đã sắp xếp theo thứ bậc các ca sĩ như sau: Loại A1 là Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Mỹ Tâm; loại A2 là Lam Trường, Thanh Lam, Hồng Nhung, Phương Thanh… còn loại A3 thì thật phong phú với Thu Minh, Đoan Trang, Đức Tuấn, Hiền Thục, Kasim… Nghĩa là rất cảm tính và chỉ lấy yếu tố ăn khách làm chính.
Riêng các chương trình ca nhạc ở tỉnh lẻ càng rắc rối hơn với các ca sĩ háo danh vì đã "bay Show" hải ngoại nên đòi phải tăng cátxê.
Đúng thế, Sắp tới nhà nước sẽ còn xét cấp phép cho hơn con số 110 ca sĩ, nghệ sĩ đi "xuất khẩu" tiếng hát ở nước ngoài ở các dạng này, dạng khác. Pháp luật Nhà nước tạo điều kiện cho các công dân nghệ sĩ được làm việc và phát triển sự nghiệp, nhưng ngược lại, các ca sĩ phải phát huy phẩm chất công dân Việt Nam chân chính của mình.
80 triệu người nghe ở nước nhà là một thị trường khổng lồ mà ngay các nghệ sĩ nước ngoài đã có những dự án khai thác. Đã dăm ba năm nay một số công ty quốc tế vào khảo sát và đã từng tổ chức các đêm diễn để khảo sát thị trường. Ngay nhiều ca sĩ hải ngoại cũng đang nô nức trở về hát ở quê nhà.
Ca sĩ Trần Thu Hà người hiện đang sinh sống ở Mỹ cũng phải nói: Ta còn chưa đáp ứng được chính thị trường trong nước, nói gì đến chuyện xuất khẩu...
Hãy tạo nền tảng của một thị trường ca nhạc với 80 triệu dân để làm bệ phóng cho những chuyến biểu diễn ở nước ngoài, tránh những cuộc "đánh quả" nhỏ lẻ tự do của các ca sĩ như hiện nay. Điều này còn trông chờ vào các nhà hoạt động và quản lý âm nhạc thật sự vào cuộc trong thời gian tới.
(theo CAND online)


