Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Báo nước ngoài xúc động trước dòng người viếng Tướng Giáp

Nhiều hãng tin nước ngoài cảm kích trước dòng người vô tận mang di ảnh, hoa đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các cựu chiến binh giơ cao ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi xếp hàng viếng Đại tướng ở nhà riêng số 30, Hoàng Diệu, Hà Nội ngày 10/10. Truyền thông phương Tây gọi người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam là núi lửa phủ tuyết bởi thán phục tài năng, đức độ của Đại tướng. Ảnh: AFP.
Các chiến sĩ năm xưa mong ngóng được vào viếng người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Getty Images.
Người dân và các cựu chiến binh ngắm di ảnh của Đại tướng. Đại tướng được coi là một tượng đài sống và có ảnh hưởng sâu rộng đến Việt Nam, tầm ảnh hưởng lớn trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Ảnh: Getty Images.
Dòng người bất tận xếp hàng vào viếng Đại tướng. Danh tiếng của Tướng Giáp không chỉ bó hẹp ở Việt Nam mà bạn bè năm châu bốn biển khi nhắc đến tên Võ Nguyên Giáp đều bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc. Các dân tộc châu Phi và Mỹ La-tinh tin rằng chiến thắng Điện Biên Phủ do ông chỉ huy là khởi nguồn cho nền độc lập hôm nay của họ. Ảnh: Getty Images.
Con trai của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Võ Hồng Nam, cảm ơn Tướng Đồng Sĩ Nguyên trong lễ viếng cha. Ảnh: Getty Images.
Phóng viên báo chí tác nghiệp bên ngoài tư dinh Đại tướng. Ảnh: Getty Images.
Dòng người đến viếng bất chấp cái nắng. Ảnh: Getty Images.
Nhiều người cao tuổi tìm đến viếng người con anh hùng của Việt Nam. Ảnh: Getty Images.

Một phụ nữ rời nhà riêng của Đại tướng sau khi viếng Người. Rất nhiều người Việt Nam từ những nơi xa đến Hà Nội để thắp nén hương cho vị tướng tài ba. Ảnh: Xinhua.
Nhiều người không cầm được nước mắt. Đại tướng đầu tiên của Việt Nam đã ra đi vào ngày 4/10 ở tuổi 103. Ảnh: Xinhua.
Hãng tin Xinhua cử phóng viên tới nhà riêng của Đại tướng để ghi lại hình ảnh dòng người đến viếng vị Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Xinhua.

Đỗ Quyên

Bạn có thể quan tâm