Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bạo loạn bùng nổ ở Ukraina, thủ đô Kiev chìm trong biển lửa

Căng thẳng leo thang tại thủ đô Kiev của Ukraina khi người biểu tình ném đá, bom xăng tự chế vào cảnh sát và đốt lốp xe, xua khói đen vào quảng trường Độc lập hôm 7/8.

Theo Daily Mail ngày 7/8, đụng độ đã xảy ra giữa những người biểu tình và lực lượng cảnh sát, sau khi các nhân viên chính quyền cố gắng dỡ lều do người biểu tình dựng lên ở Quảng trường Độc lập, thành phố Kiev.

Cảnh tượng này khiến người ta nhớ tới các cuộc bạo loạn lật đổ chính quyền cựu Tổng thống Viktor Yanukovych hồi tháng 2 vừa qua.

Bạo lực leo thang khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cảnh báo Nga có thể “xâm lược” miền đông Ukraina. Hiện nay Moscow điều 20.000 binh sĩ tới khu vực biên giới.

Người biểu tình ném chai, lọ và gạch vào các nhân viên do chính quyền thành phố cử đến để tháo dỡ lều và rào chắn ở quảng trường.

Cảnh sát chống bạo động mặc trang phục tác chiến và đeo mặt nạ xông vào quảng trường để giải tán người biểu tình.

Tuy nhiên, cuối cùng, lực lượng cảnh sát và nhân viên chính quyền phải rút lui.

Theo một số nguồn tin, những người sống trong các lều tự phóng hỏa để ngăn cảnh sát thực thi nhiệm vụ. 

Quảng trường Độc lập là nơi các cuộc nổi dậy của người biểu tình diễn ra từ tháng 11 năm ngoái, dẫn tới việc chính quyền Tổng thống Victor Yanukovych sụp đổ hồi tháng 2.  

Người biểu tình đã chiếm 19 tòa nhà, bao gồm các trụ sở hành chính và khách sạn.

Nhiều người đã dỡ lều và trở về nhà từ khi ông Petro Poroshenko đắc cửa tổng thống hồi cuối tháng 6.

Tuy nhiên, vài trăm người vẫn dựng lều tại quảng trường này để yêu cầu chính quyền giữ lời hứa thực hiện cải cách.

Giới chức Kiev cho biết, họ muốn thành phố quay lại tình trạng bình thường.

Kiev đã cố gắng đàm phán với những người biểu tình. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều thất bại.

“Dỡ lều, trại là việc chính quyền phải làm”, ông Yury Kovalchuk, một doanh nhân 43 tuổi, bình luận.

Tuy nhiên, người biểu tình lại không muốn rời quảng trường. Một nhóm người biểu tình đeo mặt nạ đứng trên một xe tải hét lớn: “Họ  cố gắng giết chúng ta hôm nay. Họ sẽ bắn chúng tôi”.

Thanh Hương

Ảnh: EPA, AFP

Bạn có thể quan tâm