Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bạo hành khắp nơi

Thật bất ngờ khi vỡ lỡ chuyện nhiều giáo viên "dạy" học sinh bằng bạo lực. Có phải trong đội ngũ sư phạm đang có cảnh... "rồng rắn hỗn tạp"?

Bạo hành khắp nơi

(Zing) - Thật bất ngờ khi vỡ lỡ chuyện nhiều giáo viên "dạy" học sinh bằng bạo lực. Có phải trong đội ngũ sư phạm đang có cảnh... "rồng rắn hỗn tạp"?

>>> Dao kiếm trong cặp
>>> Hung thần làm "cô giữ trẻ"! 
>>> Tạm giam "cô giữ trẻ" hung thần

Hôm qua 16/1, một số báo và báo điện tử liên tiếp đưa tin và clip video về chuyện bà Quảng Thị Kim Hoa, "cô giữ trẻ" ở Biên Hoà (Đồng Nai) hành hạ các bé được trao cho bà trông nom. Sự kiện này khơi lại vấn nạn bạo lực học đường ở Việt Nam, nhìn từ khía cạnh người lớn, là giáo viên mới đáng nói, xâm phạm trẻ em.

Thống kê chưa đầy đủ, từ Bộ GD&ĐT: năm qua đã có hơn 20 vụ giáo viên "dạy" học sinh bằng bạo lực. Riêng tình trạng bạo hành do giáo viên: ở Hà Nội có năm vụ, TP.HCM ba vụ...

Bạo hành khắp nơi
Một HS bị đánh bầm tím người

TP HCM: Ngày 13/11/2007, do nghi ngờ em Zamath, 14 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Trần Phú (quận 10) tham gia vào trò chơi “bốc thăm trúng mã số đánh bạn”, thầy hiệu phó đã giao em cho người của Phường Đội phường 15. Hậu quả: em Zamath đã bị đánh dã man, phải nhập viện với tình trạng nôn ra máu, bị tổn thương tim và tràn dịch màng phổi.

TP HCM: Ngày 22/11/2007, em Nguyễn Thị Mỹ Thanh, học sinh lớp 8/1 trường THCS Thanh Đa (quận Bình Thạnh} đã bị thầy Hoàng Văn Phong, giám thị của trường, quất thước vào mông, vào tay đến chảy máu. Lý do? Vì: “Chúng em đang chơi trò tung đá với nhau thì thầy đến, nói là em ném đá trúng thầy (mặc dù em biết chắc chắn là không trúng). Ngay sau đó, thầy đánh vào mông, rồi cúi nghiêng người đánh vào tay em. Do lúc đó em đang cầm ly nước nên nước văng tung tóe vào người thầy, thầy bảo vô lễ rồi đánh tiếp khiến tay em chảy máu.”

Đỉnh điểm của bạo hành do thầy cô giáo gây ra và để lại hậu quả nghiệm trọng nhất là em bé mầm non bị cô giáo dán băng keo vào miệng. Ngày 30/11/2007, do thấy bé Trân, 18 tháng tuổi, khóc quá nhiều nên cô Lê Thị Lê Vy đã cắt miếng băng dài khoảng 15cm, rộng 4cm dán vào miệng Trân khi đang khóc. Trong khoảng 2 phút, băng keo dán miệng bé Trân đã khiến bé ngừng thở, hôn mê. Mặc dù đã được các bác sĩ cố gắng hết sức nhưng bé cũng không qua khỏi.

Đồng Tháp: Ngày 14/3/2007, do nghi ngờ em Huỳnh Thị Ngọc Trâm (học sinh lớp 5 trường Tiểu học An Hiệp 2, xã An Hiệp, huyện Châu Thành) lấy cắp 47.800 đồng, thầy hiệu trưởng Lưu Văn Ca đã chỉ đạo Tổng phụ trách Đội Lê Văn Xem giao nộp em cho... công an xã “điều tra lập biên bản”. Hậu quả: bé Trâm bị hoảng loạn tinh thần. Phải mất tám tháng, bé Trâm mới nói lại được.

Cũng tại Đồng Tháp, ngày 23/3/2007, em Huỳnh Thị Bé Tý, học sinh lớp 7A3, trường THCS Hoà Bình, huyện Tam Nông, bị nghi ngờ lấy trộm 100.000 đồng của bạn. Cô giáo bắt em lên bảng, lục soát, khám xét người em trước mặt cả lớp khiến em cảm thấy nhục nhã, lo sợ. Em Bé Tý đã uống thuốc sâu tự vẫn nhưng may mắn được cứu sống.

Lâm Đồng: Trong giờ học thể dục buổi chiều ngày 9/3/2007, em Hoàng (học sinh lớp 9 Trường THCS Tân Văn, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà) đã bị thầy Nguyễn Thể Toàn tát rất mạnh vào phía tai trái, chỉ vì em cùng hai bạn học khác dám bỏ ra khỏi hàng khi thầy giáo đang thông báo điểm kiểm tra. Kết quả, em bị thủng hai lỗ ở màng nhĩ sụn, do bị đánh mạnh từ bên ngoài. Sau gần một tuần điều trị, em Hoàng mới trở lại trường nhưng ngồi nghe giảng vẫn “câu được câu mất”.

Phú Yên: Ngày 21/3/2007, tại trường THCS Võ Thứ, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, giáo viên Đặng Văn Dương đã có hành vi đánh đập bốn em học sinh lớp 6E và lớp 8D của trường.

Thái Bình: Do vài lần quên sổ theo dõi thi đua, cô học trò mười tuổi Trần Thị Ngọc, học sinh lớp 4B trường Tiểu học Minh Quang (huyện Vũ Thư), đã bị cô giáo chủ nhiệm Trương Thị Phương phạt bằng cách cho 32 học sinh lần lượt tát vào mặt. Cô giáo thản nhiên ngồi chấm bài. Hậu quả: em Ngọc phải điều trị gần mười ngày tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư vì bị sang chấn phần mềm má trái.

Bạo hành khắp nơi
HS bị đánh bằng roi mây

Đồng Nai: Ngày 14/12/2007, giờ thực hành tin học tại THCS An Phước (huyện Long Thành) bắt đầu được 10 phút, cả lớp 7/4 phát hiện có mùi khét của diêm quẹt. Thấy không em nào nhận lỗi, cô Nguyễn Thị Thanh Xuân cho cả lớp ra sân quỳ và báo Ban giám hiệu.

Khi cô Xuân quay lại, có thêm thầy Lê Hoàng Điệp, giáo viên dạy Nhạc, đi cùng. Thầy Điệp hỏi: “Ai đã đốt diêm, tự giác đứng lên! Thầy đếm 1, 2, 3... không em nào nhận là thầy đánh hết cả lớp, từ các bạn hàng đầu đến hàng cuối”.

Vẫn không học sinh nào nhận lỗi. Thầy Điệp đã dùng com-pa và tre tầm vông đánh sáu học sinh, gồm hai nữ và bốn nam. Trong đó, em Phạm Minh Hoàng và Tô Hoàng Long bị nghi ngờ đốt diêm nên đã bị đánh nhiều nhất. Hoàng bị đánh tám roi, Long năm roi. Sau đó, các em bị đứng ngoài sân, không được vào học.

Ninh Bình: Chiều 14/12/2007, cô giáo Lưu Thị Tuyết, trường Mầm non Nam Thành (phường Nam Thành), đã đánh bé Vũ Thị Thu Nhàn, năm tuổi, do bé làm ồn trong buổi ăn phụ.

Theo đơn tố giác của bà Trần Thị Hoa, bà ngoại bé Thu Nhàn, và lời kể của một số bé cùng học, vào buổi ăn phụ, vì bé Nhàn làm ồn nên cô Tuyết đã phạt bằng cách dùng cây gậy tập thể dục đánh vào tay cháu. Nhưng vì bé Nhàn rút được tay nên cô Tuyết lập tức đánh vào mặt, cách mí mắt bên trái 1cm, gây trầy xước, bầm tím và sưng.

Hà Nội: Trong buổi học tối thứ tư, ngày 7/3/2007, tại lớp tiếng Anh có mã số SBL-MW5 của Hội đồng Anh (British Council) ở Hà Nội đã xảy ra một chuyện hy hữu: Thầy giáo Tây tát học sinh Việt Nam.

Xem lại clip nóng hổi về việc người lớn đối xử bạo lực với trẻ:

Sự việc xảy ra khi hai học sinh đùa nhau trong lớp. Em Nguyễn Thanh T., sinh năm 1993, cười theo bạn, liền bị thầy John - giáo viên của lớp - đi xuống và tát vào mặt em trước cả lớp.

Do quá hoảng sợ, em T. chỉ ngồi yên đến hết buổi học và không dám nói với phụ huynh. Chỉ sau khi nghe các bạn cùng lớp kể lại, bố mẹ T. mới biết và thông báo sự việc với Ban Giám đốc Hội đồng Anh.

Hà Nội: Ngày 14/3/2007, tại lớp 12A14 trường THPT Trần Phú (Quận Hoàn Kiếm), cô P.L - giáo viên Anh văn, đồng thời là cán bộ phụ trách Đoàn của trường - đã tát một bạn bí thư chi đoàn trước sự chứng kiến của cả lớp.

Hôm đó, cô giáo P.L vào lớp 12A14 gọi bạn Trịnh Trung H. - bí thư chi đoàn lớp - ra hỏi về công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn trường. Sau khi trao đổi vài câu, bất ngờ cô Lan giơ tay tát vào mặt H.

Hà Nội: Ngày 5/12/2007, tại lớp mầm non tư thục Sơn Ca, số 208 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, bực tức vì bé Nguyễn Đặng Việt Dũng (sinh năm 2005) không chịu ăn, cô giáo Đặng Thị Thu Huyền đã thẳng tay tát vào mặt bé, khiến một bên má bé sưng tấy...

Và mới đây, tại Cà Mau: Một học sinh lớp 3 bị bạn tát đến mức phải vào viện. Nhưng thật bất ngờ, cô giáo chủ nhiệm lớp là người đề ra “hình phạt”. Em Trần Trúc Ly, học sinh trường Tiểu học Trần Thới 3, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, bị một bạn cùng lớp tát vào mặt 20 lần vì quy định của cô giáo.

Cô Nguyễn Thị Bình, giáo viên của trường tiểu học Trần Thới 3, xã Trần Thới, huyện Cái Nước đặt ra cho lớp mình quy ước sau: Mỗi lần bạn nào trong lớp nói bậy, sẽ bị bạn khác tát vào mặt 20 lần.

Những bức ảnh biết nói:

Dư luận chưa thể quên chuyện bé Ngọc Trâm ở Đồng Tháp bị người lớn hỏi cung đến hoảng sợ, phải vào bệnh viện tâm thần.

Bạo hành khắp nơi Bạo hành khắp nơi
Trâm chui gầm bàn để trốn người lạ! Cắn tay bố mỗi khi có người lạ!

Bạo hành khắp nơi Bạo hành khắp nơi
Trâm hoảng loạn sau khi bị hỏi cung Sợ đến nỗi co giật trên tay mẹ

Bạo hành khắp nơi Bạo hành khắp nơi
Được bố đưa đến bệnh viện Nép vào mẹ để tránh mặt người lạ

Lynh Lynh

(tổng hợp)

Trâm hoảng loạn sau khi bị hỏi cung Sợ đến nỗi co giật trên tay mẹ

Bạn có thể quan tâm