Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bão chấn thương tàn phá U23 Việt Nam

Trong buổi tập thứ hai trên đất Myanmar, Thanh Hào tái phát chấn thương khá nặng trong khi Mạnh Hùng và Nguyên Mạnh cũng phải đau đớn trên sân.

Theo lịch của BTC, U23 Việt Nam tập vào lúc 8h sáng trên sân của CLN Nay Pyi Taw. Tuy nhiên, HLV Hoàng Văn Phúc không đồng ý vì tập giờ đó đồng nghĩa với việc các học trò của ông phải dậy rất sớm. Thuyền trưởng U23 Việt Nam đã xin chuyển sang tập lúc 16h chiều.
Buổi tập diễn ra được chưa lâu thì Thanh Hào dính chấn thương phải rời sân.
Trung vệ của TĐCS Đồng Tháp dính chấn thương trong trận chung kết BTV Cup với B.Bình Dương. Việc tái phát đồng nghĩa với việc Thanh Hào có thể mất SEA Games.
Huy Hùng chưa bình phục, tiếp tục phải ngồi ngoài theo dõi các đồng đội.
Huy Hùng chắc chắn không thể ra sân trong trận mở màn gặp Brunei vào ngày 8/12.
Hai thương binh của U23 Việt Nam động viên nhau. Bộ đôi này hi vọng có có thể trở lại từ loạt trận thứ hai.
Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn với U23 Việt Nam khi Mạnh Hùng cũng dính chấn thương.
Cầu thủ xứ Nghệ bị đau sau pha va chạm với Hoàng Thiên.
Sau buổi tập, Mạnh Hùng phải chườm đá. Bác sĩ của đội cho biết tình trạng của Mạnh Hùng không quá nguy hiểm.
Quế Ngọc Hải tập luyện với cái bụng đau. Ngày hôm qua bác sĩ nghi trung vệ này bị ngộ độc thực phẩm.
Thủ môn Nguyên Mạnh cũng bị đau trong buổi tập chiều 6/12.
Bão chấn thương khiến HLV Hoàng Văn Phúc lo lắng. Trước đó, vị thuyền trưởng này đã phải loại át chủ bài Hoàng Thịnh vì chấn thương.
Chiều mai U23 Việt Nam sẽ tập tại sân chính để chuẩn bị cho trận đấu với Brunei.

Lâm Thỏa (Từ Myanmar)

Bạn có thể quan tâm