![]() |
Hai ngày cuối (ngày 5 và 6/10), Hội sách Hà Nội 2019 đang diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long đông vượt trội so với ba ngày đầu. Thời tiết đẹp lại rơi vào cuối tuần nên nhiều bạn đọc, gia đình đưa con đi hội. |
![]() |
Ngay từ 9h sáng, bãi xe trong khu di tích Hoàng thành đã hết chỗ. Ban tổ chức bố trí thêm hai điểm trông xe ở vườn hoa Lê Nin và cổng lối vào Cột cờ Hà Nội. Bạn đọc tới đông đảo, chen chân trong các gian hàng để chọn sách. Một số gian hàng của Nhã Nam, Alpha Books, Đông A, Kim Đồng lúc nào cũng thu hút nhiều độc giả. |
![]() |
Các chương trình khuyến mãi, giảm giá phong phú, mức giảm sâu là một yếu tốt thu hút người mua sách. Thậm chí có gian hàng giảm giá tới 80% trên một số đầu sách. |
![]() |
Người đi hội cũng chọn được nhiều sách ở khu bán đồng giá. |
![]() |
Một bạn trẻ vui mừng khi tìm được cuốn Harry Potter tại gian sách cũ. |
![]() |
Trong hội trường, sự kiện giao lưu về sách khoa học có tên "Vũ trụ và những điều không tưởng" chiều 6/10 cũng không còn chỗ trống. Đại diện ban tổ chức cho biết số người đăng ký quá đông mà hội trường có hạn buộc họ phải giới hạn người tham dự. |
![]() |
Một độc giả lựa được một chồng Doraemon. Ảnh: NXB Kim Đồng. |
![]() |
Hội sách Hà Nội 2019 khai mạc sáng 2/10. Sau 5 ngày, sự kiện sẽ kết thúc vào tối 6/10. Ảnh: Duy Hiệu |
Hơn 300 năm trước, người Việt năng động, buôn bán nhộn nhịp
Ghi chép của những thương nhân phương Tây đến làm ăn tại nước ta cho thấy người Việt thế kỷ 17 năng động, sản xuất, buôn bán phát triển.
Biển đảo Việt Nam đẹp mê hồn qua ống kính của nhà báo Giản Thanh Sơn
Triển lãm ảnh đang diễn ra ở Nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM trưng bày nhiều bức ảnh quý, qua gần 30 năm tích luỹ, sưu tầm về biển đảo Việt Nam của nhà báo Giản Thanh Sơn.
Sống giữa chiến trường, người lính đã quá quen với hiểm nguy. Họ kiên gan phó mặc sự sống của mình cho số phận. Trong những góc tối của tâm hồn, có những thứ đáng sợ hơn cái chết.