Thượng thành Huế hóa rừng hoang sau di dân lịch sử
Hàng nghìn hộ dân đã an cư ở nơi mới, còn nơi cũ là khu di tích Thượng thành vẫn chưa được chỉnh trang, trở nên nhếch nhác, ô nhiễm môi trường và dần trở thành khu rừng hoang.
49 kết quả phù hợp
Hàng nghìn hộ dân đã an cư ở nơi mới, còn nơi cũ là khu di tích Thượng thành vẫn chưa được chỉnh trang, trở nên nhếch nhác, ô nhiễm môi trường và dần trở thành khu rừng hoang.
Nhà bia tưởng niệm và khu vực sân hành lễ sẽ được xây trên diện tích 330 m2, nằm bên cạnh đường 71 từ xã Phong Xuân lên thủy điện Rào Trăng 3.
Ông Lê Đức Luận - Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.
Pháo hoa gồm 48 chủng loại màu sắc khác nhau như hoa cúc vàng, tím, hoa tuy líp, hoa liễu, hoa hướng dương... hứa hẹn đem lại ấn tượng cho khán giả trong đêm giao thừa.
Phát hiện đầu đạn pháo ở khu vực đình làng, người dân đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế để xử lý.
Một người dân đang chạy thể dục dọc bờ sông Hương thì bất ngờ phát hiện quả đạn thời chiến tranh nằm bên bãi cỏ.
Ghi nhận sự hy sinh của các liệt sĩ tại Rào Trăng 3, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tuyển dụng vợ, con của 2 liệt sĩ vào quân đội.
Để giảm tải cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19, Thừa Thiên - Huế thành lập khu cách ly với quy mô 500 giường dành cho những trường hợp F0 không có triệu chứng.
Trong thời gian cách ly, 2 sản phụ ở Thừa Thiên - Huế chuyển dạ sinh con. Trước sự việc này, lực lượng chức năng tại khung cách ly đã nhanh chóng chuyển họ đến bệnh viện.
Trước sự kêu gọi ủng hộ đóng góp, bà Chanh đã quyết định dùng số tiền tích góp an dưỡng tuổi già để mua gạo ủng hộ công tác phòng dịch ở khu cách ly.
Xe của Trung tâm Y tế huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) đã đưa 5 anh em từ khu cách ly về nhà dự lễ an táng cho người cha quá cố. Họ được yêu cầu mặc áo quần bảo hộ để phòng dịch.
Trong số 26 công dân Thừa Thiên - Huế đang cách ly ở Quảng Trị có 20 người muốn quay vào Huế.
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tuyển dụng và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho vợ của 2 liệt sĩ hy sinh trong lúc cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3.
Sau khi ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng, lực lượng cứu hộ tìm thấy một thi thể cùng nhiều vật dụng như áo quần, xe máy dưới lòng sông.
Sau bão số 13, tỉnh Thừa Thiên - Huế nối lại công tác tìm kiếm các công nhân mất tích ở khu vực lòng sông Rào Trăng.
Theo tướng Nghĩa, Tiểu khu 67 rộng trên 5.000 m2, cách xa núi 300-400 m, còn vị trí đóng quân của Đoàn 337 đã ổn định gần 30 năm. Mưa lũ nhiều ngày gây sạt lở không ngờ tới.
Thời tiết không thuận lợi nhưng lực lượng cứu hộ đã tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy để sớm tìm thấy các nạn nhân mất tích.
"Nghe con hỏi tại sao ba chưa về hả mẹ, lòng tôi lại quặn thắt", chị Trang ôm cậu con trai 5 tuổi vào lòng dỗ dành.
Chủ tịch nước quyết định truy thăng quân hàm thiếu tướng cho đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn - Bộ Tổng tham mưu.
"Trên đường hành quân, Hải chụp một bức ảnh ngồi trên xe quân đội rồi gửi cho con qua điện thoại", bà Xuân nghẹn ngào kể.