Cảnh rước vua giả độc đáo ở Hà Nội
Lễ hội Đền Sái, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh (Hà Nội) diễn ra chiều 7/2 với nhiều trò vui nhộn để tưởng nhớ vua An Dương Vương xây thành Cổ Loa năm xưa.
116 kết quả phù hợp
Lễ hội Đền Sái, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh (Hà Nội) diễn ra chiều 7/2 với nhiều trò vui nhộn để tưởng nhớ vua An Dương Vương xây thành Cổ Loa năm xưa.
Sau một ngày tìm kiếm, Cảnh sát giao thông thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã tìm được chủ nhân đánh rơi chiếc túi da chứa nhiều tiền mặt, nhẫn vàng và đá quý có giá trị gần 1 tỷ đồng.
Trong lúc tuần tra, tổ công tác CSGT Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã nhặt được túi da chứa nhiều tiền mặt, nhẫn vàng và đá quý. Tổng số tài sản trị giá khoảng 70 triệu đồng.
Biết mình đang chở 3 nghi can gây ra vụ cướp, anh Phụng dừng xe rồi tung cửa chạy ra ngoài tri hô khi thấy bóng dáng cảnh sát làm nhiệm vụ bên đường.
Sau nửa tháng tìm kiếm, CSGT Thanh Hóa xác định được chủ nhân của bọc tiền hơn 21 triệu đồng là của một bác sĩ đánh rơi trên đường từ Nghệ An ra Hà Nội.
Sau khi cảnh sát giao thông Thanh Hóa ra thông báo tìm chủ nhân bọc tiền hơn 21 triệu đồng rơi trên quốc lộ 1A, đã có 2 người đến nhận.
Chiều 13/7, Phòng CSGT Thanh Hóa cho biết, đã phát đi thông báo tìm chủ sở hữu của bọc tiền (trị giá trên 21 triệu) nhặt được khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A.
Trại tạm giam Công an Sơn La ngày cuối tháng 4, Thào Seo Sính gầy đi so với lúc mới bị bắt. Thanh niên 31 tuổi kể lại chuyện ném tiền qua suối và nhờ người đón vợ chưa cưới.
Cả 3 anh em đều thoát chết trong vụ xe bồn đâm xe khách trên đèo Thung Khe nhưng nạn nhân kể rằng số tiền hàng trăm triệu mang đi mua xe cũng bị thiêu rụi.
Mâu thuẫn với nữ đồng nghiệp, An nảy sinh ý định trộm tiền của nhà hàng để chị này mất uy tín, danh dự.
Cho rằng hình phạt với gã thám tử rởm tống tiền phụ nữ cặp bồ chưa tương xứng với hành vi phạm tội, cơ quan tố tụng đã kháng nghị bản án này.
Không chỉ là cuốn sách nổi tiếng gắn liền với tuổi thơ của nhiều em nhỏ, "Pippi tất dài" còn được chuyển thể thành phim hoạt hình và phim điện ảnh.
Độc cô cầu bại người Mỹ vừa ôm bọc tiền vừa luyện đấm bốc chuẩn bị cho trận gặp Andre Berto giữa tháng 9 tới.
Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một cậu con trai nên chiều chuộng con từ nhỏ. Dẫu biết nhiều khi con có đòi hỏi vô lý nhưng tôi vẫn tặc lưỡi cho qua.
Bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại để kiểm tra vì không đội mũ bảo hiểm, Vinh đã vứt lại xe máy để lẩn trốn vào đám đông người.
15h ngày 2/6, đang mua ve chai, chị Hồng nhận được điện thoại thông báo đến làm thủ tục nhận lại 5 triệu yen. Người phụ nữ mừng đến nỗi bắt xe ôm chạy đi, để quên cả xe phế liệu.
Bị cấp trên kiểm điểm vì không hoàn thành nhiệm vụ, gã trai 18 tuổi được nhận xét là hiền lành đã bỏ việc, lên kế hoạch đi cướp.
Chưa đầy một tiếng đồng hồ, giá chênh một căn hộ bị đẩy từ 50 triệu lên tới 65 triệu đồng, người mua nhà bị “cò quay” chóng mặt, vẫn phải ngậm ngùi ngậm trái đắng xuống tiền.
Thấy bọc tiền anh Minh mang đến trả nợ cho chủ nhà đang đánh bài, Tùng lao vào cướp rồi cùng đồng bọn bỏ trốn.
Không có tiền tiêu xài, một băng nhóm đã bàn cách tống tiền vị giám đốc doanh nghiệp. Chúng dùng chiêu chặn đường đánh người để dằn mặt, rồi nhắn tin đe dọa, ném “bom xăng”.