Bốn cựu lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng vừa bị bãi nhiệm khỏi cơ quan tư vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc, trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra mạnh mẽ trong quân đội và...
Trên toàn thế giới, ai cũng trông ngóng chấm dứt lệnh phong tỏa, để trở về cuộc sống bình thường. Nhưng những trải nghiệm ở Vũ Hán cho thấy “bình thường” sẽ còn xa.
Trong 9 ngày, quân đội, kỹ thuật viên và tình nguyện viên Anh cải tạo Trung tâm triển lãm London thành bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 có quy mô 4.000 giường hồi sức tích cực.
Bệnh viện Tiểu Thang Sơn, nơi được xây dựng năm 2003 để chuyên điều trị bệnh nhân SARS, mở cửa trở lại hôm 16/3 để tiếp nhận người nghi nhiễm Covid-19 từ nước ngoài vào Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình ngày 10/3 thị sát thực tế tình hình ứng phó dịch bệnh tại thành phố Vũ Hán, thăm bệnh viện đặc trị người nhiễm virus corona và một khu dân cư đang được cách ly.
Cụ ông 100 tuổi ở Vũ Hán vừa được xuất viện sau 13 ngày điều trị Covid-19. Ông trở thành bệnh nhân lớn tuổi nhất đã được chữa khỏi virus corona cho đến nay.
Khu vực sinh hoạt chung của 29 y bác sĩ tại Phòng khám đa khoa Quang Hà (Vĩnh Phúc) chiều 25/2 bỗng nhộn nhịp hẳn lên bởi bệnh nhân cuối cùng sắp xuất viện.
Chính quyền thành phố Vũ Hán điều động thanh tra y tế đến rà soát và khảo sát các hộ gia đình trong từng khu dân cư để phát hiện những trường hợp nhiễm bệnh.
Ít nhất hai công nhân xây dựng Hỏa Thần Sơn, 1 trong 2 bệnh viện dã chiến được xây dựng thần tốc ở Vũ Hán trong vòng 10 ngày để đối phó dịch bệnh virus corona, đã nhiễm bệnh.
Hai bệnh viện Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn được xây cấp tốc trong 12 ngày ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để chống dịch virus corona. Tuy nhiên, chúng mới chỉ hoạt động với 50% công suất.