Bé gái 2 tuổi bị rắn hổ mang cắn gây hoại tử chân
Ngồi trên ghế xem tivi, bé gái 2 tuổi ở Hà Tĩnh bị rắn hổ mang nặng gần 2 kg bò vào nhà cắn ở chân gây chảy máu. Nạn nhân đang được điều trị với vết thương bị hoại tử.
316 kết quả phù hợp
Ngồi trên ghế xem tivi, bé gái 2 tuổi ở Hà Tĩnh bị rắn hổ mang nặng gần 2 kg bò vào nhà cắn ở chân gây chảy máu. Nạn nhân đang được điều trị với vết thương bị hoại tử.
Chạy bộ không chỉ là môn thể chất, mà còn truyền cảm hứng không bỏ cuộc cho người trẻ. Mỗi giọt mồ hôi trên đường chạy là “minh chứng” cho sự quyết tâm theo đuổi đến cùng của bạn.
Bé gái đang đi bộ về nhà thì bị một người đàn ông đi bám theo đến thang máy của chung cư, sau đó tên này có hành vi sàm sỡ cháu bé.
Rita Pangalangan, giáo viên mầm non, đã bỏ quên đứa con khuyết tật 13 tuổi trên ôtô trong thời tiết nóng bức. Em bé tử vong trước khi nhân viên cứu thương tới hiện trường.
Mới chỉ hơn một tháng tuổi, cu Bon trong “Về nhà đi con” đã nhận được nhiều khen ngợi của khán giả truyền hình vì biểu cảm dễ thương và sớm bộc lộ “tài năng diễn xuất”.
Sau khi bị dân mạng phản ứng vì ra thông báo vô cảm về cái chết của học sinh bị bỏ quên trên xe, trường quốc tế Gateway mới bổ sung lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân.
Nữ chính "Về nhà đi con" tiết lộ cô đã thay đổi quan điểm về tình yêu. Hậu ly hôn Chí Nhân, Thu Quỳnh lấy lại được cảm xúc với người khác giới.
Trong tập mới, Vũ (Quốc Trường) không về đưa con đi tiêm vì bận cặp kè với Nhã (Quỳnh Nga). Điều này khiến Thư (Bảo Thanh) vô cùng tức giận.
Một tình huống trớ trêu trong tập 64 "Về nhà đi con" là Vũ chạm mặt Thư và bố mẹ khi bế Nhã vào phòng cấp cứu.
Sau chuyến đi khảo sát, Vũ (Quốc Trường) ngày càng lạnh nhạt với Thư (Bảo Thanh) vì mải mê chăm sóc người mới.
Cho trẻ em vào khu vực hạn chế, 2 nhân viên Cảng hàng không quốc tế Vinh (Nghệ An) bị kỷ luật do vi phạm nội quy lao động.
Ba tháng trước, cô bé 14 tuổi đột nhiên rơi vào cảnh "không nói không rằng" và đòi nghỉ học. Nguyên nhân là em bị bạn bè trêu vì có thai.
Sáng 1/6, Nhà văn hóa huyện Lộc Ninh, Bình Phước trở nên rộn ràng với sự góp mặt của hơn 8.000 em nhỏ và phụ huynh tham dự chương trình mừng Quốc tế thiếu nhi của NutiFood.
Diện khai, sau khi xảy ra xích mích với vợ, nghi phạm đã bế cậu con trai đi ra một con mương cách nhà khoảng 1 km.
Vai diễn của Huỳnh Đông trong “Mặt trời, con ở đâu?” nhận được nhiều lời khen từ khán giả, khi khắc họa thành công hình ảnh người cha nghèo luôn nỗ lực để con có cuộc sống tốt hơn.
Sau khi đánh chết vợ, Vũ mua 10 lít xăng và đưa thi thể người đầu ấp tay gối vào lò nướng rồi châm lửa đốt.
“Đò đầy chưa qua sông. Cô đã ngã giữa dòng. Tí ơi bước nhẹ lòng. Trên cao xanh vời vợi”. Đó là những vần thơ chị Vũ Thị Ngà đọc tiễn biệt bạn thân là cô giáo Trần Thị Quỳnh.
Hai gia đình mất ăn mất ngủ khi không liên lạc được với 3 bé con gái từ 12 đến 14 tuổi bỏ nhà đi gần nửa tháng.
Thấy bé gái đi lạc đường và vào xin ăn, bà Bảo đưa vào nhà xới cơm cho. Người thân bé gái sau đó đến đánh đập, tố bà bắt cóc trẻ em.
Con trai nhà Đan Trường cùng mẹ đón Tết tại Mỹ. Tết Kỷ Hợi cũng là xuân đầu tiên Hoa hậu Đặng Thu Thảo đón xuân với con gái.