Công an Đắk Lắk xin lỗi người bị bắt oan hơn 30 năm trước
Người đàn ông bị công an Đắk Lắk bắt oan hơn 30 năm trước được tổ chức xin lỗi công khai tại địa phương.
56 kết quả phù hợp
Người đàn ông bị công an Đắk Lắk bắt oan hơn 30 năm trước được tổ chức xin lỗi công khai tại địa phương.
Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành văn bản thông báo tổ chức thi tuyển nhiều chức danh lãnh đạo tại địa phương.
Người đàn ông ở Đắk Lắk trong lúc đưa vợ đi cấp cứu đã lao vào hành hung bảo vệ và hăm dọa điều dưỡng bệnh viện.
Voi H'Ban Nang mang thai đến ngày sinh thì voi con chết trong bụng do quá trình chuyển dạ quá lâu. Đây là con voi nhà duy nhất mang thai trong 30 năm qua.
Người đứng đầu Công an tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra những hành động của Trưởng công an xã Quảng Điền và yêu cầu xử lý nghiêm.
Cơ quan điều tra xác định, Ngoạt bịa chuyện là nhân chứng trong một vụ án mạng để được hoãn thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc.
Nhóm 3 người ở Đắk Lắk bắn chết 9 con voọc chà vá chân đen rồi mổ bỏ nội tạng, phơi khô trước khi vận chuyển ra khỏi khu rừng thuộc tỉnh Khánh Hòa.
Nữ sinh Đại học Ngoại thương Hà Nội, Phùng Bảo Ngọc Vân, rơi nước mắt khi xem lại hành trình nhân ái của mình tại tỉnh Đắk Lắk.
Ông Huỳnh Trung Luân - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk xác nhận, vào tối 2/4, nhân viên trung tâm thả con voi rừng 2 tháng tuổi để nhập đàn nhưng không thành công.
Sự cố xảy ra sáng 16/6 khiến đài kiểm soát không lưu không thể liên lạc với các máy bay trong vùng kiểm soát, nhiều máy bay không thể cất cánh, hạ cánh.
Hàng loạt vụ ném đá xe khách xảy ra trong thời gian qua khiến tài xế, hành khách lưu thông qua tuyến quốc lộ 14 lo sợ cho sự an toàn tính mạng.
Đang nằm ngủ trên ôtô lưu thông qua địa bàn xã Đắk Nông (huyện Đắk Glei, Kon Tum), hành khách hoảng hốt thức giấc khi bị các thanh niên ném đá bể kính xe.
Trong quá trình điều trị vết thương do bị chém, con voi nhà đã bỏ ăn uống, ngậm chặt miệng rồi chết sau 2 ngày. Đây là con voi thứ 5 lâm nạn ở Đắk Lắk từ đầu năm 2015 đến nay.
Chú voi 36 tuổi của một gia đình được phát hiện chết trên đồi, chân bị xích, một bên ngà cắm xuống đất, một ngà bị gãy văng ra ngoài, cây cối xung quanh bị giẫm đạp.
Hàng nghìn phụ huynh học sinh tại TP. Buôn Ma Thuột lo ngay ngáy khi con em họ bỗng dưng bị mất ngày, tháng sinh bởi thẻ BHYT được cấp đồng loạt ghi ngày, tháng sinh là 1/1.
Trưa 1/9, tôi ẵm con trai chưa đầy 3 tuổi vào bến xe Đắk Lắk mua vé xe 16 chỗ ngồi của nhà xe HL, thuộc Hợp tác xã (HTX) vận tải Tataco, về Quy Nhơn.