Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những vụ ném đá ôtô, hành khách chấn thương nặng

Hàng loạt vụ ném đá xe khách xảy ra trong thời gian qua khiến tài xế, hành khách lưu thông qua tuyến quốc lộ 14 lo sợ cho sự an toàn tính mạng.

Ném đá xe khách cho vui

Ngày 24/9/2014, tại km95 quốc lộ 14 (đoạn qua xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk) xảy ra vụ ném đá xe khách khiến ông Trương Triệu Lương (56 tuổi, trú TP HCM) bị thương nặng. Người này đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy vì vỡ nhãn cầu mắt trái, gãy xương mũi.

Tối cùng ngày, nhóm thiếu niên gồm Lê Văn Thạnh (15 tuổi) Lê Viết Phương (13 tuổi), Hồ Viết Cường (15 tuổi), Bùi Văn Tuấn (16 tuổi, người cầm đầu) ra quốc lộ 14 với mục đích chờ các xe khách đi qua để ném đá... cho vui. Trước đó, 2 xe khách đi qua đã bị 4 thiếu niên ném đá vỡ kính, nhưng không có người bị thương.  

Ông Trương Triệu Lương bị các đối tượng ném đá xe khách gây chấn thương.
Ông Trương Triệu Lương bị các thanh niên ném đá gây chấn thương. 

Một lúc sau, xe giường nằm 2 tầng BKS 50B do tài xế Lê Phạm Anh Tuấn (thuộc doanh nghiệp tư nhân Cô Hai, TP HCM) điều khiển đi ngang qua thì bị 4 thiếu niên cầm đá ném vào bên trái hông xe. Hậu quả, kính bị vỡ, đá bay vào gây thương tích cho ông Lương.

Ngày 8/5/2015, TAND huyện Ea H’Leo đã mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động vụ án Ném đá xe khách. Tại phiên xét xử, Tuấn khai cùng các bạn ném đá cho vui, không ngờ lại gây ra hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX đã tuyên phạt Tuấn 3 năm 6 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích và 6 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo này nhận 4 năm tù giam.

Ngoài ra, Tuấn còn phải bồi thường cho nạn nhân Trương Triệu Lương 50 triệu, nhà xe Cô Hai 5,9 triệu và hãng Tân Niên gần 5,8 triệu đồng.

Bị đá văng trúng gãy răng

Anh Nguyễn Văn Tuyến (37 tuổi, trú thôn 4, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) vẫn còn vẫn còn bàng hoàng khi kể lại vụ ném đá xe khách vào đầu năm 2014.

Anh Tuyến kể, trong lúc đang ngồi nói chuyện với tài xế xe Phúc Hậu đang trên đường đi TP HCM, bỗng một hòn đá bay vào vào cửa kính nơi tài xế ngồi. Hòn đá làm vỡ kính rồi bay thẳng vào mặt khiến anh Tuyến ngã bất tỉnh, phải đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Anh cho biết: "Tôi ngã đập đầu vào thành xe rồi bất tỉnh. Hàm trái và 2 răng bị gãy, não chấn động mạnh do lúc té, đầu của tôi va vào thành xe. Đến bây giờ nhớ lại tôi thấy vẫn còn rùng mình. Nếu hôm đó, đá bay trúng tài xế thì có lẽ tất cả hành khách trên xe đã tử nạn hết rồi".

Anh Tuyến từng đi xe khách bị ném đá suýt mất mạng. Ảnh: Khải Hoàng.
Anh Tuyến bị gãy răng vì bị ném đá. Ảnh: Khải Hoàng.

Ngày 21/10/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song bắt khẩn cấp Phan Văn Thắng và Nguyễn Văn Ngọc (20 tuổi, trú xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song, Đắk Nông) để điều tra làm rõ về hành vi Cố tình làm hư hỏng tài sản.

Tại cơ quan công an, 2 thanh niên khai nhận do chạy xe ngược chiều, thấy đèn xe khách hãng Phúc Hậu chiếu làm lóa mắt nên Ngọc lấy đá ném vào.

Trước đó, vào ngày 15/10/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk R’lấp bắt khẩn cấp Vũ Phi Hùng (18 tuổi), Điểu Đông (17 tuổi) và Điểu Tô (16 tuổi, cùng trú xã Quảng Tân,Tuy Đức, Đắk Nông) cũng với hành vi như trên.

Vào ngày 21/10/2014, Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ 3 nghi can để điều tra, làm rõ hành vi cố tình làm hư hỏng tài sản, gồm Lê Xuân Trường, Vũ Đình Hiếu (đều trú thôn 2, xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa) và Rơmal Chuân (trú tại xã Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh).  

Trong năm 2014 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra 10 vụ ném đá lên xe khách, gây thiệt hại tài sản, hoang mang dư luận. Những "điểm đen" thường xảy ra các vụ ném đá nằm ở địa bàn các huyện Chư Pưh, Chư Sê, Đăk Đoa, Mang Yang, An Khê và Krông Pa.

Lực lượng công an Gia Lai đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương rà soát, lên danh sách giáo dục 72 thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ.

Hành khách la hét trong xe

Vào 1h ngày 1/6 tại huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum có nhiều thanh niên cầm đá ném vào xe khách giường nằm BKS 75B (hãng Ngọc Thông, chạy tuyến Đắk Lắk - TP Huế) do tài xế Phạm Đình Sỹ điều khiển khiến hàng chục hành khách tỉnh giấc, la hét bên trong.

Anh Sỹ cho biết, thời điểm bị ném đá trời đang mưa, nhiều hành khách hét lớn "xe bị ném đá vỡ hết kính". Khi anh xuống kiểm tra thì thấy 2 tấm kính bị vỡ vụn, lộ ra dãy giường nằm, may mắn không ai bị thương.

Anh Sỹ bức xúc: "Không chỉ ném đá vỡ kính, các thanh niên còn đi xe máy rồ ga, lượn trước mặt chúng tôi thách thức. Để bảo vệ hành khách nên chúng tôi không dừng lại mà chạy về Đắk Lắk tìm chỗ sửa chữa".

Xe khách Ngọc Thông bị ném đá vỡ kính. Ảnh: Khải Hoàng.
Xe khách Ngọc Thông bị ném đá vỡ kính. Ảnh: Khải Hoàng.

Ngoài xe trên, còn có ôtô khách BKS 47B (hãng Mai Thảo), xe của hãng 111 Nguyễn Trải chạy tuyến Đắk Lắk - Huế cũng bị ném đá.

Riêng xe của hãng Định Hào (ở thị trấn Krông Năng, Đắk Lắk) chạy tuyến Đắk Lắk - Bắc Giang bị ném vỡ 2 tấm kính, một hành khách bị thương ở phần đầu.

Tài xế Nguyễn Văn Sơn (51 tuổi, hãng xe Cô Hai) bức xúc: "Ban đêm, chạy xe tuyến quốc lộ 14, chúng tôi luôn trong tình trạng bất an. Từ 20h đến 23h là thời điểm xe khách thường xuyên bị ném đá".

Hàng chục khách la hét trong xe bị ném vỡ toang kính

Đang nằm ngủ trên ôtô lưu thông qua địa bàn xã Đắk Nông (huyện Đắk Glei, Kon Tum), hành khách hoảng hốt thức giấc khi bị các thanh niên ném đá bể kính xe.

Khải Hoàng

Bạn có thể quan tâm