Gia đình bị 'giời đánh không chết'
"Sét đánh xuống gia đình khiến vợ chồng tôi cùng cháu Tâm bị thương nặng, còn bà ngoại tôi bị bỏng 60% nên đã không qua khỏi...”, chị Nga nhớ lại.
802 kết quả phù hợp
Gia đình bị 'giời đánh không chết'
"Sét đánh xuống gia đình khiến vợ chồng tôi cùng cháu Tâm bị thương nặng, còn bà ngoại tôi bị bỏng 60% nên đã không qua khỏi...”, chị Nga nhớ lại.
4 người đổi đời nhờ nhặt được 37 lượng vàng
Vốn là những nông dân chân chất thật thà, 4 người họ vô cùng quý trọng 37 lượng vàng “trời cho”. Sau đó, cả 4 người và gia đình phải sống trong sự bất an, mất ăn mất ngủ.
Gia cảnh anh em sinh đôi nghèo lập kỳ tích cùng thủ khoa
Trong căn nhà 36m2, không có chỗ học tập cố định nhưng Nguyễn Phương Nam vẫn đỗ thủ khoa ĐH Khoa học Tự nhiên, Nguyễn Ngọc Hòa đỗ đầu ĐH Kiến trúc.
Lý Giám Tiền bức xúc chuyện bị soi mói vì yêu đồng tính
Trò chuyện với VJ Nick Đỗ trong MTV8, quán quân mới nhất của Project Runway chia sẻ, anh từng rất bực tức khi bị soi mói đời tư song hiện tại, anh học cách "bơ" đi mà sống.
'Yêu râu xanh' đội lốt cha dượng xâm hại con riêng của vợ
Gần đây, nhiều vụ án cha dượng cưỡng hiếp, lạm dụng con riêng của vợ liên tiếp bị phát hiện và đưa ra xét xử.
Chuyện chưa kể về G_man - BLV game đế chế nổi tiếng
Từ việc hứng hàng núi gạch đá mỗi lần bình luận, G_man trở thành cái tên hot, luôn được cả cộng đồng đế chế đón chờ mỗi khi anh cầm mic.
Chàng trai 45 kg đỗ thủ khoa ĐH Quốc gia 28,5 điểm
Chỉ được học hết lớp 6 rồi phải đi làm kiếm tiền, nhưng người mẹ nghèo đã nuôi con trai đỗ thủ khoa ĐH Quốc gia Hà Nội với số điểm 28,5.
Nhật Thủy hoàn thành ước nguyện thời thơ ấu
Quán quân "Vietnam Idol 2014" quyết định tham gia "Trại hè âm nhạc" do diva Mỹ Linh tổ chức để thỏa ước nguyện giúp đỡ những trẻ em nghèo khó được học hát miễn phí.
Chấp nhận 'bán mạng' để chuyển giới làm con gái
“Tôi chấp nhận đau đớn, coi như đánh cược “bán mạng” để được làm con gái. Phẫu thuật xong, tôi lại gặp khó khăn về hậu phẫu, tiêm hoóc môn giới tính", cô kể.
Những ngày tháng chạy ăn từng bữa của nghệ sĩ Việt
Họ đều là những người thành đạt và nổi tiếng hiện nay nhưng quá khứ là những chuỗi ngày nghèo khổ đến khó tin.
Trải lòng của người bị chồng cắt 'nhũ hoa' do quyết ly hôn
Sau khi bị ngất vì chồng bóp cổ, chị Thuỷ tỉnh dậy thấy ngực mình đầm đìa máu. Lúc này, Khải đứng ở cửa nói to: "Cái gì của tao thì chẳng thằng nào có được".
Tần tảo gánh ước mơ đến trường
Thiếu vắng mẹ cha, 18 tuổi phải bươn chải đủ thứ nghề mưu sinh nhưng hai cô học trò đều có chung một ước mơ mãnh liệt: được đến trường.
Ngọc Trinh bật khóc kể về ngày đầu bước chân vào showbiz
Tham gia talkshow "Lần đầu tôi kể" , "nữ hoàng nội y" không giấu được xúc động khi nhớ lại ngày đầu chập chững bước vào nghề người mẫu.
Chàng trai biển vào giảng đường kiến trúc
Từ một chàng ngư dân xứ biển khổ cực và đen đúa, Nguyễn Văn Trung (quê thôn Châu Thuận Biển, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã bước chân vào ngôi trường danh giá: ĐH Kiến trúc TP.HCM.
Hành trình đến ngôi vị quán quân của Lý Giám Tiền
Với tài năng và bản lĩnh, Giám Tiền đã vượt qua một Hồng Lam được đào tạo bài bản, một Minh Quân giỏi tay nghề để đăng quang Project Runway Vietnam 2014.
Bà mẹ nhờ thầy lang đuổi 'người nữ' khỏi cơ thể con trai
“Nhưng nó đã thừa nhận rồi bà ạ. Chính miệng nó nói, nó thích đàn ông. Nó chỉ yêu đàn ông”, chị Thủy đau đớn nhắc lại lời người chồng đêm hôm đó.
Trang trại rau của 'Thiếu nữ Sài thành' ở thủ đô nước Mỹ
Ngay ở thủ đô rất bé của nước Mỹ có một vườn rau rất to mà chủ là một người đàn bà nhỏ nhắn gốc Việt…
Người có gương mặt quái dị lấy tay che mặt bán vé số
"Những người yếu bóng vía khi nhìn thấy tôi thì hét lên rồi bỏ chạy. Do đó, tôi cũng tự nhủ hạn chế tiếp xúc với mọi người...", ông Phúc - người có gương mặt quái dị - tâm sự.
Tuổi thơ vất vả, mượn áo bạn để đi thi hát của Khởi My
Dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn, không có điều kiện, nhưng từ bé Khởi My đã có niềm đam mê với ca hát. Cô được chính người mẹ chắp cánh cho ước mơ âm nhạc.
Người giàu thứ hai ở Italy lao động trong viện dưỡng lão
Một tờ báo Italy công bố cảnh tượng cựu thủ tướng Silvio Berlusconi, người giàu thứ hai ở Italy, lao động công ích trong một viện dưỡng lão gần thành phố Milan.