Shibuya từng lên Facebook nói 'không còn niềm tin vào con người'
Nghi phạm Yasumasa Shibuya từng chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng không còn niềm tin ở con người vì từng bị chế giễu, bắt nạt ở trường học.
20 kết quả phù hợp
Nghi phạm Yasumasa Shibuya từng chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng không còn niềm tin ở con người vì từng bị chế giễu, bắt nạt ở trường học.
Mối liên hệ giữa nghi can và bé Linh khiến Nhật Bản kinh ngạc, song đây không phải vụ án đầu tiên mà thủ phạm là hàng xóm, người quen, thậm chí là người thân của nạn nhân.
Yasumasa Shibuya, nghi can vừa bị bắt giữ do liên quan tới cái chết của bé Linh, được hàng xóm mô tả là hiền lành, quý trẻ con và quan tâm đến sự an toàn của các em học sinh.
Người đàn ông vừa bị bắt do có liên quan đến vụ giết hại bé Lê Thị Nhật Linh ở Nhật Bản có thể quen biết bé do từng tham gia các chốt trực trên đường đi học của các em học sinh.
Gắng gượng sau nỗi đau mất con gái, chị Nguyên tâm sự vẫn không thể tin là con đã ra đi, mọi chuyện đến với gia đình như một cơn ác mộng.
5 tuổi mới sang Nhật cùng bố mẹ nên bé Linh nói tiếng Việt khá tốt. Được bà nội dạy hát chèo, mỗi lần trò chuyện video trực tuyến, bé đều hát hò vui vẻ.
Nhân chứng cho biết một bé gái có thể là Linh đã đi ngược hướng đến trường, không mang theo ba lô vào buổi sáng hôm Linh mất tích.
Hay tin cháu gái mất tích rồi qua đời, bà nội bé Linh khóc cạn nước mắt, không dám xem tivi hay đọc tin tức về cháu. Bà chỉ dám ở nhà chờ người thân đưa bé về quê.
Chiều 2/4, cả nghìn người tập trung chờ đón thi hài bé Lê Thị Nhật Linh về quê nội ở Hưng Yên. Nhiều người thân gào khóc trong khi mẹ bé gái ngất lịm trước linh cữu con.
Khi được thầy Noda nói “chị không cần đưa đón cháu đến trường”, tôi đã rất băn khoăn. Trangchan (bé Trang) mới bắt đầu học lớp 1 thôi mà.
Các nhà điều tra đã nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành có dấu hiệu khả nghi trong một đoạn video và đang tiến hành phân tích.
Khoảng 500 người đã đến dự lễ tang của bé Lê Thị Nhật Linh để chia buồn cùng gia đình. Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng bởi vụ việc xảy ra ở đất nước mà họ vẫn cho là an toàn.
Cuộc điều tra đang đối mặt với khó khăn khi camera an ninh quanh khu vực tìm thấy thi thể em Lê Thị Nhật Linh không ghi nhận bất kỳ phương tiện khả nghi nào.
Người phát ngôn BNG cho biết VN đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhật Bản để điều tra thủ phạm sát hại bé gái người Việt 9 tuổi ở Nhật, sớm đưa vụ việc ra ánh sáng.
Bé gái 9 tuổi người Việt bị sát hại ở Nhật Bản từng nói với bạn cùng lớp về việc em nhìn thấy một người lạ đáng ngờ trên đường tới trường, các nguồn tin điều tra cho biết hôm 29/3.
“Cháu tôi không có tội tình gì, thế mà cháu bị giết dã man quá. Trước khi sang Nhật, cháu sống với tôi hơn 2 năm, vậy mà bây giờ…”, bà ngoại khóc nấc.
Khám nghiệm cho thấy bé gái người Việt 9 tuổi chết gần mương thoát nước ở Nhật có thể đã bị đánh bằng vật cứng và bị bóp cổ. Chiếc ba lô em mang khi mất tích chưa được tìm thấy.
Cảnh sát tỉnh Chiba cũng cho biết bé Lê Thị Nhật Linh 9 tuổi có thể đã bị bóp cổ chết và xác nạn nhân được hung thủ đem đi phi tang ở nơi cách xa nơi gây án.
Thi thể bé Lê Thị Nhật Linh được tìm thấy tại một mương thoát nước cách nhà khoảng 10 km trong tình trạng không quần áo và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục trước khi chết.
Qua khám nghiệm ban đầu, thi thể bé gái 9 tuổi Lê Thị Nhật Linh bị sát hại ở Abiko, Nhật Bản, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.