Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ashley Cole: 'Tôi ghét nước Anh'

Người dân xứ sở sương mù chưa hết thất vọng với màn trình diễn của Anh tại World Cup 2010 và giờ họ càng đau lòng khi biết Ashley Cole quay lưng lại với nước nhà.

Ashley Cole: 'Tôi ghét nước Anh'

Người dân xứ sở sương mù chưa hết thất vọng với màn trình diễn của Anh tại World Cup 2010 và giờ họ càng đau lòng khi biết Ashley Cole quay lưng lại với nước nhà.

>> Cầu thủ Anh tỉnh bơ trước thất bại

Ashley Cole: 'Tôi ghét nước Anh'

Ashley Cole cùng đội tuyển lên đường về nước sau kỳ thi đấu không thành công trên đất Nam Phi

The Sun hôm nay đã đăng tải thông tin gây sốc với toàn bộ người dân nước Anh. Vài tiếng trước khi lên máy bay tới khu tập huấn tại Áo để chuẩn bị cho World Cup hồi cuối tháng 5, Ashley Cole đã để status trên chiếc điện thoại BlackBerry của mình với nội dung: “Tôi ghét nước Anh và con người **** ở đó”. Điều đáng nói ở đây, hậu vệ của Chelsea đã cài đặt chế độ để tất cả bạn bè của mình nhìn thấy trạng thái trong phần chat trên điện thoại.

Ashley Cole: 'Tôi ghét nước Anh'

Dòng chữ Ashley Cole trên điện thoại

Hành động này của Ashley Cole đã xúc phạm tới hàng triệu người hâm mộ bóng đá Anh đã hết mình cổ vũ cho anh và các đồng đội tại Nam Phi. Để theo chân Tam Sư tới lục địa đen, không ít người đã phải sử dụng hết số tiền tiết kiệm dành dụm mấy năm trời. Ấy vậy mà họ chỉ nhận được sự thất vọng trước màn trình diễn nghèo nàn của thầy trò HLV Fabio Capello.

Terry chỉ trích HLV trưởng ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng nhất; các cầu thủ thi đấu trên sân thiếu nhiệt huyết, nhạt nhòa để rồi sớm trở thành khán giả sau thất bại ê chề 1-4 trước Đức. Rồi đến cảnh các cầu thủ thoải mái cười đùa ngay khi vừa bị loại khỏi World Cup mà chẳng cần biết các CĐV đang thất vọng tới nhường nào. Còn giờ đây, câu nói của Ashley Cole chắc chắn sẽ rất lâu mới được NHM nước nhà tha thứ.

Thu Trang

Theo The Sun

Theo The Sun

Bạn có thể quan tâm