Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Arsene Wenger tự ra đi hay muốn bị sa thải?

Một hình ảnh Arsenal cũ kỹ hiện lên trên sân Allianz Arena của Bayern Munich trong buổi tối họ bị vùi dập 1-5 tại vòng 1/8 Champions League. Giấc mơ châu Âu thêm một lần chết mòn.

Arsenal đã thua toàn diện. Những con số không biết nói dối. Việc chỉ cầm bóng 25,8%, kém gấp 3 lần đại diện nước Đức, và tung ra có 7 cú dứt điểm, thua xa so với 24 lần của Bayern, nói lên tất cả. "Pháo thủ" vỡ vụn quá nhanh. Họ cũng thiếu chiều sâu đội hình lẫn tinh thần chiến đấu.

Đâu đó nói rằng mất Laurent Koscielny khiến hàng thủ Arsenal mỏng manh hơn. Song, thực trạng đội hình "Pháo thủ" vốn không có bề dày. Họ thiếu những mảnh ghép vừa khít để lắp vào đội hình khi một mắt xích bị hỏng. Mà điều này do ai tạo nên? Chính HLV Arsene Wenger.

Arsenal 1-5 Bayern Munich anh 1
Arsenal thua sấp mặt 1-5 trước Bayern ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Trong bài viết trên ESPN, cây bút Mark Ogden nhìn thấy một Arsenal ngây thơ và thiếu sức sống. Rồi khi Laurent Koscielny phải rời sân trong hiệp 2 vì chấn thương, "Pháo thủ" mất phương hướng và hỗn loạn. Arsenal trong ngày bị chôn vùi tại Allianz Arena trở lại với hình bóng cũ kỹ như đã từng.

Khi Laurent Koscielny rời sân và được thay bằng Gabriel ở phút 49, Arsenal nhận liền 2 bàn thua từ phút 53 tới 56.

Trận thua 1-5 trước Bayern gần như đặt dấu chấm hết cho giấc mơ châu Âu. Arsenal lúc này đứng trước nguy cơ bị loại lần thứ 7 liên tiếp ngay từ vòng 1/8 Champions League. Con số đó nói lên sự thật. "Pháo thủ" như kẻ ăn mày dĩ vãng. Với chỉ 1 hay 2 lần thất bại, người ta sẽ đổ cho thiếu may mắn. 

Nhưng khi kịch bản đó tái diễn nhiều lần sẽ trở thành thói quen và Arsenal lại kết thúc hành trình một cách vô cùng nhàm chán, buồn tẻ và đầy thất vọng. Vậy mà hai ông sếp Ivan Gazidis và Stan Kroenke vẫn giữ niềm tin mù quáng vào Wenger, người luôn được gắn liền với hình ảnh của sự ổn định.

Arsenal 1-5 Bayern Munich anh 2
Robben ăn mừng bàn thắng cho Bayern, xa xa là ánh mắt thất vọng của Arsenal.

Lịch sử bóng đá chỉ tôn vinh kẻ thắng cuộc. Arsenal đã kiên nhẫn với Wenger trong 20 năm qua nhưng họ không một lần chạm tay vào danh hiệu Champions League. Thậm chí, thành tích "Pháo thủ" ngày càng thụt lùi. Những trận thua xảy đến dễ dàng hơn.

Họ từng vào chung kết cúp châu Âu, còn giờ một Bayern Munich đang trong giai đoạn chuyển giao với nhiều "lão tướng" như Arjen Robben, Philipp Lahm hay Javi Martinez vẫn đủ sức làm tổn thương Arsenal. Ban lãnh đạo Arsenal đang mù quáng với Wenger và tự mãn với thành tích hiện tại.

Từng có lúc Arsenal giễu cợt cách vung tiền mua danh hiệu và "trảm tướng" xoành xoạch của Chelsea và Manchester City. Thế nhưng hai gã nhà giàu ấy đã làm được những gì? Họ có chức vô địch Champions League và Premier League, điều Arsenal của Wenger rất khao khát trong 10 năm qua.

Arsenal 1-5 Bayern Munich anh 3
Arsenal đang ở điểm rơi phong độ thấp nhất.

Trên Fox Sports, bình luận viên Warren Barton thẳng thừng chỉ trích Wenger sau thất bại sấp mặt hôm nay. Ông nói: "10 năm đầu tiên của Wenger rất tuyệt vời. Thế nhưng tới lúc vị HLV người Pháp phải ra đi, điều đó tốt cho Arsenal". Có chung quan điểm này là Martin Keown, cựu hậu vệ Arsenal.

"Tôi thấy tiếc cho Wenger. Thất bại vừa qua rất đáng xấu hổ. Có lẽ Wenger nên cân nhắc kỹ tương lai vì những trận thua với tỷ số 1-5 thế này thật sự rất đáng hổ thẹn. Tôi không biết nói gì hơn nhưng đây là điểm rơi phong độ thấp nhất chưa từng thấy của Arsenal", Keown phân tích.

Bóng đá không phải trò chơi của sự hoài niệm. Người hâm mộ rất yêu Wenger sau những gì ông tạo ra. Nhưng khi chẳng thể mang về danh hiệu và liên tục thất bại thì mọi giới hạn đều có thể bị vượt qua. "Giáo sư" nên cân nhắc tương lai. Tự rời CLB để còn giữ lại danh dự hơn là bị sa thải, ông thầy 67 phải chọn.

Arsenal 1-5 Bayern Munich anh 4
Đội hình thi đấu hai đội và thống kê kỹ thuật như tổng cú sút, sở hữu bóng, đường chuyền thành công.







Nguyên Trí

Ảnh: Reuters.

Bạn có thể quan tâm