Giai thoại phim trường - Kỳ 4
Anh Thư thật - Anh Thư dỏm
Nhập vai cô nàng đanh đá trong "Hồn Trương Ba" người mẫu Anh Thư bị không ít người tưởng nhầm cô là... cô hàng thịt.
Anh Thư “dỏm” đại náo chợ a Phủ.
![]() |
|
Diễn viên Anh Thư trong phim Hồn Trương Ba - Da Hàng Thịt - Ảnh HK film |
Một cái chợ “to đùng” được dựng tại phim trường BHD ở Quận Hai. Từng sạp hàng được chăm chút tỉ mĩ, nước rãi đều khắp mặt sân, người bán bông, kẻ bán cá, đặc biệt là gian hàng thịt heo của ông hàng thịt Phước Sang thì bao giờ cũng xôm tụ hơn cả, bởi sự xuất hiện của tám chàng khổng lồ, tạo nên một khung cảnh giống y như là…. Chợ. Gần 100 quần chúng được đều động tới, kẻ mua người bán, tấp nập và sôi động vô cùng. Nhưng náo nhiệt nhất là cảnh quay Phước Sang bị giang hồ Vũ Ngọc Đãng cùng bọn đàn em tới hành xử vì tội… láu cá. Một trận đánh tơi tả diễn ra, vừa lúc Anh Thư trong vai Hàng thịt xuất hiện, thấy chồng bị đánh cô nàng nổi xung thiên, cùng với tám đệ tử mập, xông pha một trận tả xung hửu đột. Hình ảnh cô Hàng thịt xinh đẹp nhưng chua ngoa, hung dữ, vừa chỉ huy tám anh chàng khổng lồ, vừa cào cấu đánh nhau với bọn côn đồ như thế, khiến nhiều người trong chợ cười hỉ hả, rồi tha hồ bàn tán: “ Cô này người mẫu nổi tiếng Anh Thư đó nhe, cổ đóng dữ dội thiệt!”. Một chị khác tỏ vẽ rành hơn, bốp chát liền: “ Con quỷ này mà người mẫu gì, loè loẹt, hung dữ, oang oát y như con mẹ bán thịt heo mà bảo là Anh Thư cái con khỉ gì, Anh Thư dỏm thì có!”. Nghe đoạn này, Anh Thư ngỡ ngàng đứng như trời trồng, không biết nên cười hay khóc với hoàn cảnh trớ trêu như thế này!
Đẹp trai to con chưa hẳn là… ngon.
Trong phim Gió Thiên Đường có cảnh Dung (Minh Hằng) lần đầu tiên đến thăm Hiếu trong một ngôi nhà hoang, vì muốn chứng tỏ mình là dân chơi, nên cô nàng leo lên giường của Cương nằm một cách thoải mái, áo lửng hở ngực, váy ngắn lộ một đôi chân dài tuyệt đẹp. Trai tài gái sắc ở chung trong một ngôi nhà hoang vắng và lẵng mạn như thế này thì chuyện gì sẽ xảy ra? 100% phần là cô em này “tiêu đời” là cái chắc. Bởi vậy đạo diễn Lâm Lê Dũng yêu cầu Minh Cương phải diễn được cái cảm xúc lâng lâng, dạt dào…. nhưng không biết đạo diễn yêu cầu ra sao mà trong khung hình gương mặt Minh Cương vẫn cứ trơ như đá lạnh, diễn nhiều lần mà vẫn chưa thấy được gương mặt biểu lộ sự “xi nhê”, khiến đạo diễn bực tức lầm bầm thị phạm cả buổi trời.
![]() |
|
Minh Cương và Thanh Minh Hằng trong phim Gió Thiên Đường - Ảnh Kim Hoàng |
Đến phần cuối cảnh khi Minh Cương tiến tới tính “giở trò” với Minh Hằng, và dường như đến phần làm thật thì Minh Cương rất hứng thú, nên diễn gương mặt rất “ác liệt”, bàn tay mân mê mép ga giường, cái lưỡi thì đánh một vòng bên bờ… môi, bên ngoài anh em đoàn phim thủ thỉ: “ Chắc “nó” làm thật quá anh em ơi!”. Tới đoạn cao trào nhất, tự nhiên Minh Hằng nói câu thoại rất đắc : “ Ê, ê không phải mì ăn liền đâu nhe!”. Nghe câu này, Minh Cương cũng cụt hứng ngay, khiến đoàn phim cười không nín được cười, ai cũng bảo: “ Đâu phải to con là cảm xúc… ngon đâu!”.
Phạm Lữ
Theo Điện Ảnh Kịch Trường

