Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Anh, Argentina thị uy sức mạnh, BĐN gây thất vọng

Hai ứng viên cho chức vô địch World Cup đã xuất sắc đánh bại ĐT Mexico và Canada một cách thuyết phục, trong khi dàn sao của Bồ Đào Nha lại để “nhược tiểu” Cape Verde cầm hòa 0-0.

Giao hữu quốc tế trước thềm World Cup:

Anh, Argentina thị uy sức mạnh, BĐN gây thất vọng

Hai ứng viên cho chức vô địch World Cup đã xuất sắc đánh bại ĐT Mexico và Canada một cách thuyết phục, trong khi dàn sao của Bồ Đào Nha lại để “nhược tiểu” Cape Verde cầm hòa 0-0.

>> Anh 3-1 Mexico: Giao hữu quốc tế
>> Argentina 5-0 Canada: Siêu phẩm của các vũ công Tango

Rạng sáng nay, 25/5, một số ĐTQG lọt vào vòng chung kết World Cup 2010 đã trải qua loạt trận giao hữu, rà soát lại lực lượng trước ngày tới châu Phi. Trong đó, đáng chú ý nhất là các trận đấu giữa Anh – Mexico, Argentina – Canada, Nam Phi – Bulgaria, Áo - New Zealand, Bồ Đào Nha - Cape Verde và Nhật Bản – Hàn Quốc. Kết quả chung cuộc của các cặp đấu này chắc chắn sẽ khiến nhiều người bất ngờ, đồng thời buộc các ĐT phải cân nhắc về lối chơi cũng như nhân sự trước khi trái bóng Jabulani bắt đầu lăn.

Anh, Argentina thị uy sức mạnh, BĐN gây thất vọng

ĐT Anh sở hữu hàng công đáng sợ

Kết quả cụ thể:

Anh 3-1 Mexico
King 17', Crouch 34', G.Johnson 47' - Franco 45'

Argentina 5-0 Canada
Maxi Rodriguez 16', 32', Di Maria 37', Tevez 63', Aguero 71'

Bồ Đào Nha 0-0 Cape Verde

Nam Phi 1-1 Bulgaria
S. Sangweni 20' - V. Bojinov 31'

Áo 2-1 New Zealand
D. Vidosic 57', B. Holman 90' - C. Killen 16'

Nhật Bản 0-2 Hàn Quốc
Park Ji-sung 6', Park Chu-young (pen) 90'

Trên sân nhà Wembley, đội tuyển Anh đã giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Mexico, nhờ thế trận lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính. Trong trận đấu này, HLV Capello bố trí đội hình xuất phát với sơ đồ 4-4-2 gồm thủ môn Green, hậu vệ Glen Johnson, Rio Ferdinand, Ledley King, Baines, tiền vệ Walcott, Gerrard, Carrick, Milner và cặp tiền đạo Crouch - Rooney. Ngoài ra, ông đã chủ động đưa nhiều cầu thủ dự bị vào sân thử sức như thủ môn Hart, trung vệ Carragher, tiền vệ Adam Johnson, Huddlestone và tiền đạo Lennon. Ba cầu thủ của Chelsea là trung vệ John Terry, hậu vệ Ashley Cole và tiền vệ Lampard được nghỉ dưỡng sức sau khi tham dự trận đấu với Portsmouth tại chung kết FA Cup.

Sau những phút bối rối đầu hiệp một, ĐT Mexico với lối chơi nhanh và đậm chất kỹ thuật đã gây không ít khó khăn cho hàng phòng ngự của Tam sư. Hai mũi tên đầy tốc độ ở hai bên cánh của ĐT “Ba màu” là Paúl Aguilar và Giovanni Dos Santos thường xuyên có những pha đột phá dũng mãnh từ hai bên cánh. Tuy nhiên, chính Tam sư mới là đội vươn lên dẫn trước từ rất sớm nhờ trung vệ Ledley King. Phút thứ 17, xuất phát từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Gerrard, “Sếu vườn” Crouch tận dụng chiều cao 2m02 của mình, mớm bóng cho trung vệ Tottenham thoải mái đánh đầu hạ gục thủ môn Perez trong tư thế trống trải.

Dù ghi bàn nhưng King không thực sự hoàn thành nhiệm vụ chính, khi nhiều lần hụt hơi trước các pha tấn công tốc độ của đối phương. Giovani Dos Santos - từng là món hàng hớ của Tottenham - thậm chí đã có thể gỡ hòa nếu không có pha cứu thua kịp thời của thủ thành Green. Phút 28, King để chân sút trẻ Arsenal, Carlos Vela dễ dàng đảo bóng qua người băng xuống “thử thách” tiếp thủ môn Green. Rất may, thủ thành West Ham đã xuất sắc đổ người cản phá thành công.

Bước vào những phút giữa hiệp một, Mexico vẫn duy trì nhịp độ tấn công ào ạt nhưng Tam Sư lại là người tìm thấy bàn thắng. Phút 34, từ đường chuyền của Gerrard, Wayne Rooney bật cao đánh đầu nhưng bóng đập xà sau pha can thiệp của thủ thành Perez. Crouch lập tức ập vào dứt điểm cận thành bằng đầu nâng tỷ số lên 2-0. Pha lập công này tiếp tục chứng tỏ cái duyên của "Sếu vườn" ở đội tuyển. Đây đã là pha lập công thứ 21 trong 38 trận của anh.

Anh, Argentina thị uy sức mạnh, BĐN gây thất vọng

Hàng thủ Tam Sư vẫn là nỗi lo của Fabio Capello

Hiệp hai diễn ra với thế trận đôi công mãn nhãn, khi chỉ trong chưa đầy 3 phút, cả hai mành lưới của Anh và Mexico đều đã rung lên. Đầu tiên là bàn thắng từ cút sút cự ly gần của Franco ở phút 45. Sau đó 2 phút là pha đột phá dũng mãnh đầy bất ngờ của Glen Johnson từ hành lang cánh phải. Anh tăng tốc đột ngột vượt qua 3 hậu vệ đối phương rồi tung ra cú sút chân trái không thể cản phá, buộc thủ môn Perez phải vào lưới nhặt bóng.

Chiến thắng 3-1 trước Mexico vẫn chưa thể khỏa lấp được nỗi lo lắng của HLV Fabio Capello về tuyến phòng ngự của Tam sư. Thi đấu thiếu tập trung và khả năng bọc lót lẫn nhau chưa thực sự tốt khiến ĐT Anh luôn bộc lộ những lỗ hổng chết người. Tuy nhiên, với sự trở lại của Terry và Ashley Cole tới đây, chắc chắn “bộ tứ” Tam sư sẽ có được sự vững chắc cần thiết.

Trong khi đó, ĐT Argentina đã mở màn cho chiến dịch chuẩn bị cho World Cup 2010 bằng một chiến thắng thuyết phục trước ĐT Canada với tỷ số 5-0. Tiếp đối thủ “đàn em” Canada trên sân nhà El Monumental, Argentina không gặp nhiều khó khăn để chiếm lĩnh thế trận và họ sớm có được hai bàn dẫn trước nhờ công Maxi Rodriguez. Cuối hiệp 1, Di Maria tỏa sáng đưa cách biệt lên thành 3-0 cho Argentina.

Anh, Argentina thị uy sức mạnh, BĐN gây thất vọng

ĐT Argentina thị uy sức mạnh

Phút 62, Higuain cướp bóng trên vạch 16m50 rồi dẫn thêm hai nhịp trước khi căng ngang cho Tevez đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 4-0. Cuộc biểu dương lực lượng của Argentina chỉ kết thúc ở phút 71 sau khi họ ghi bàn thứ năm nhờ công của cầu thủ dự bị Sergio Aguero. Cậu con rể của HLV Maradona nhận đường chuyền của Pastore, dẫn bóng vào thẳng vòng cấm từ giữa sân, làm động tác giả lừa một hậu vệ Canada rồi lạnh lùng dứt điểm chéo góc, mang về thắng lợi tưng bừng cho các vũ công Tango.

Trong khi Argentina và Anh gây ấn tượng không nhỏ, thì Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược với trận hòa 0-0 trước đối thủ yếu Cape Verde. Đội quân HLV Queiroz đã chọn Cape Verde làm “quân xanh” để thử nghiệm đội hình. Tuy nhiên, Ronaldo và đồng đội đã gây thất vọng bằng trận hòa không bàn thắng trước đối thủ mà ít ai biết đến tên tuổi trên bản đồ bóng đá thế giới.

BĐN đã làm chủ thế trận ngay khi sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng lần lượt Mendes, Coentrao, Nani, Deco đều bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn ngon ăn. Đáng chú ý, Ronaldo tiếp tục “vô duyên” trong màu áo ĐTQG, khi anh chưa từng ghi bàn cho BĐN suốt vòng loại World Cup 2010. Tại Nam Phi, BĐN nằm ở bảng tử thần có sự góp mặt của Brazil, Bờ Biển Ngà và CHDCND Triều Tiền.

Vân Thăng

Theo DV

Bạn có thể quan tâm