Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Anelka bị 'bắt cóc'

Trước lúc trận cầu giữa Bordeaux và Chelsea diễn ra, một nhóm "khủng bố" nữ đã bắt tiền đạo Anelka của The Blues làm "con tin".

Anelka bị 'bắt cóc'

(Zing) - Trước lúc trận cầu giữa Bordeaux và Chelsea diễn ra, một nhóm "khủng bố" nữ đã bắt tiền đạo Anelka của The Blues làm "con tin".

Nhóm này chỉ đưa ra một yêu cầu rất đơn giản nhưng không kém phần lạ lùng: HLV Scolari phải cho phép Anelka... mang giày màu hồng khi ra sân ở trận đấu trên.

Anelka bị "bắt cóc"
Nữ "khủng bố" đang bắt giữ tiền đạo Nicolas Anelka.

"Đây là thông điệp từ Mặt trận cách mạng của những phụ nữ thích đàn ông diện trang phục màu hồng.

Ông Luiz Felipe Scolari, chúng tôi đang giam giữ tiền đạo chủ lực của ông - Nicolas Anelka. Anelka sẽ được phóng thích với một điều kiện: anh ta phải được chơi bóng với đôi giày hồng của mình, nếu không, Anelka sẽ ngay lập tức bị đưa về lại Paris.

Ông phải ra quyết định trước trận đấu ở Champions League với Bordeaux. Hậu quả thế nào là tùy ông đó, Scolari!", nữ "khủng bố" trong bộ đồ lót hồng và giày cao gót cùng màu đọc "tối hậu thư".

Vậy thực hư thế nào? Thực tế, clip trên chỉ là một đoạn quảng cáo vui nhộn và nó được phát tán rất nhanh trên YouTube, sau khi một số tờ báo đưa tin tiền đạo người Pháp có biệt danh "Le Sulk" (Kẻ hờn dỗi) thật ra là người rất thích đùa trong phòng thay đồ của The Blues.

Anelka bị `bắt cóc`
Anelka luyện tập ở Bordeaux. (Ảnh: AP)

Hậu trường cảnh Anelka bị "bắt cóc":

Ty

Theo Dailymail

Theo Dailymail

Bạn có thể quan tâm