Anderson kết bạn với tội phạm ma túy
(Zing) – Một tên buôn ma túy khét tiếng vừa bị bắt tại nhà của Anderson ở Brazil, nhưng chàng tiền vệ MU hoàn toàn vô can.
![]() |
Cảnh sát đã “chộp” được gã tội phạm có biệt danh “Gigi” sau cuộc điều tra kéo dài suốt một năm. “Gigi” là một trong những tên đầu sỏ của băng nhóm buôn bán hàng cấm lớn nhất ở Porto Alegre.
Herbstrich, người chỉ huy chiến dịch, nói với tờ Zero Hora: “Theo những gì chúng tôi thu thập được, Anderson chỉ là một người bạn bình thường của tên buôn ma túy và có thể cậu ấy cũng không biết hắn ta là tội phạm.”
Người quản lý ở Brazil của Anderson cung cấp thêm: “Điều duy nhất tôi có thể nói là Anderson, cũng như những người khác, có thể làm bạn với bất kì ai mà anh ấy muốn, nhưng Anderson không liên can tới bất cứ tội ác nào! Là một cầu thủ chuyên nghiệp, Anderson sẽ sớm có lời giải thích về những gì vừa xảy ra.”
“Hiện tại, cầu thủ này không bị tra hỏi gì về mối quan hệ với tên buôn ma túy, dù Anderson kể “Gigi” từng sử dụng chiếc xe Porsche Cayenne, do anh đứng tên, khi hắn trốn khỏi tù hồi tháng 6", ủy viên công tố Herbstrich khẳng định.
Một cái tên khác cũng được nêu ra khi cảnh sát tiến hành cuộc điều tra là ngôi sao mới của AC Milan, Ronaldinho.
Trong một cuộc đối đáp được cảnh sát ghi âm và chép lại, Anderson và Ronaldinho đã nói chuyện về một nhóm người với kẻ buôn “hàng trắng” trên. Nhưng không có đoạn nào hai ngôi sao sân cỏ này đề cập đến ma túy.
Ty
Theo Dailymail
