Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

14 tuổi đã... lên xe hoa

Quen nhau được 10 ngày tại một quán cà phê, bé gái 14 tuổi đưa Bảo về nhà xin cha mẹ cho làm đám cưới.

Bi hài đám cưới tuổi 15

Phương A vừa bước sang tuổi 15, cũng vừa phải nghỉ học khi chưa vượt qua bậc tiểu học để đi… làm dâu. Trong ngày trọng đại ấy, mẹ chồng đã phải bỏ trốn.

Người dân phường Trường Lạc (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) xôn xao về đám cưới của cô dâu mới 14 tuổi và chú rể tên Bảo (22 tuổi) tổ chức ngày 23/11 vừa qua.

Ông Hà (ở ấp Tân Xuân, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) - cha cô dâu cho biết, Ngọc nghỉ học từ năm lớp 6, hàng ngày thường ra chợ bán cá với mẹ. Được cho chút tiền là Ngọc thường ra các tiệm Internet giải trí. 

Khi đến một tiệm cà phê ở quận Ô Môn làm thuê, Ngọc quen biết với Bảo (ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn), là một thanh niên vừa hoàn thành nghĩa vụ trở về và cũng đang làm công tại quán.

Chủ tịch xã cưới chú rể lớp 11 cho 'tiểu thư' lớp 10

Đám cưới của cô dâu lớp 10 "kiêm tiểu thư" nhà Chủ tịch xã với chú rể lớp 11 khiến làng xóm thấy như... động trời. Tất cả chỉ vì cái bụng lùm lùm của cô dâu tuổi teen.

Qua 10 ngày quen nhau, Ngọc đưa Bảo về nhà xin cha mẹ cho làm đám cưới. Cha của Bảo cũng đến gia đình ông Hà xin phép cưới vợ cho con vì con trai ông ta đòi tự tử nếu cha mẹ Ngọc “bắt” bé gái này lại. Do nhà trai quá nghèo nên chỉ tổ chức đám cưới tại nhà gái, đồng thời “bắt rể”.

Theo dự tính của đôi vợ chồng trẻ này, sắp tới Ngọc sẽ làm giấy CMND để xin đi làm công nhân, còn Bảo sẽ làm phụ hồ để sinh sống.

Đám cưới diễn ra gần UBND phường nhưng các cán bộ ở đây không biết, cho đến khi báo chí đến liên hệ, tìm hiểu. Chiều 25/11, Công an phường Châu Văn Liêm đã mời gia đình chú rể lên làm việc.

* Tên các nhân vật đã được thay đổi.

http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/phap-luat/14-tuo-i-da-len-xe-hoa/a132778.html

Theo H.Dung/Phụ Nữ TP.HCM

Bạn có thể quan tâm