Núi Bà Đen tổ chức lễ dâng đăng tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ ngày 27/7
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ, các cựu binh Liên đội 7 sẽ về thăm núi Bà Đen (Tây Ninh).
40 kết quả phù hợp
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ, các cựu binh Liên đội 7 sẽ về thăm núi Bà Đen (Tây Ninh).
Võ Việt Phương sáng tác ca khúc "Những ngày phố ốm" nhằm cổ vũ, động viên người dân TP.HCM vượt qua dịch bệnh.
Điều kiện địa chất bất lợi, mưa lũ dồn dập ở miền Trung khiến nguy cơ sạt lở tăng cao, đe dọa đến an toàn, tính mạng người dân.
"Lúc đi qua 2 hàng linh cữu, tôi rùng mình, đau đớn. Chưa bao giờ chứng kiến nhiều người chết như rứa. Cảnh tượng quá tang thương", bà Hoàng Ngọc Hà, người dân TP Đông Hà, chia sẻ.
Theo tướng Nghĩa, Tiểu khu 67 rộng trên 5.000 m2, cách xa núi 300-400 m, còn vị trí đóng quân của Đoàn 337 đã ổn định gần 30 năm. Mưa lũ nhiều ngày gây sạt lở không ngờ tới.
Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiều tỉnh miền Trung đang phải oằn mình gánh chịu mưa lũ, nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi cứu hộ. Quốc hội kêu gọi tinh thần "tương thân, tương ái".
Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh sự hy sinh của đại úy Trương Văn Thắng là tổn thất lớn đối với gia đình và toàn lực lượng công an.
Trước những thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ lịch sử gây ra, Thủ tướng cùng các phó thủ tướng, lãnh đạo và người lao động của VPCP đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.
Thủ tướng yêu cầu tập trung mọi nguồn lực, phương tiện để cứu hộ cứu các nạn nhân còn đang mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3 và cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp tại Đoàn 337.
Trưa 18/10, lễ di quan 13 cán bộ, chiến sĩ bắt đầu. Xe của quân đội chờ sẵn để đưa thi hài các liệt sĩ về quê nhà.
Báo cáo vụ sạt lở vùi lấp 22 quân nhân tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Đoàn 337), trung tướng Nguyễn Doãn Anh khẳng định sẽ quyết tâm cao nhất để tìm kiếm đồng đội.
Câu chuyện về sự hy sinh quên mình của 13 chiến sĩ, cán bộ tại thủy điện Rào Trăng (Thừa Thiên - Huế) khiến Võ Việt Phương xúc động.
Sáng 18/10, lễ viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268, TP Huế. Nhiều người thân không kìm được nước mắt trước nỗi đau quá lớn.
Hàng chục máy bay cùng hàng trăm cán bộ đã sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn vụ sạt lở khiến nhiều chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị.
"Nghe con hỏi tại sao ba chưa về hả mẹ, lòng tôi lại quặn thắt", chị Trang ôm cậu con trai 5 tuổi vào lòng dỗ dành.
Một vụ sạt lở núi đã vùi lấp nhiều chiến sĩ Đoàn 337 đang đóng quân tại Quảng Trị. Mưa lớn kèm núi đang sạt lở khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn.
"Xin vĩnh biệt những người con dũng cảm của Tổ quốc Việt Nam. Xin chia sẻ mất mát, đau thương với gia đình và người thân của các đồng chí", Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng viết.
Chiếc máy vô tuyến sóng ngắn vùi trong đất, 3 người lính thông tin hy sinh. Họ gửi mệnh lệnh cuối cùng của thiếu tướng Man về sở chỉ huy tiền phương chỉ một giờ trước thảm họa.
Chủ tịch nước quyết định truy thăng quân hàm thiếu tướng cho đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn - Bộ Tổng tham mưu.
"Trên đường hành quân, Hải chụp một bức ảnh ngồi trên xe quân đội rồi gửi cho con qua điện thoại", bà Xuân nghẹn ngào kể.