Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

10 cầu thủ gây thất vọng nhất vòng bảng World Cup 2014

Nằm trong số những ngôi sao được kỳ vọng nhất, Ronaldo, Rooney và Costa lại không thể hiện được nhiều, qua đó khiến đội tuyển của họ về nước sớm.

10. Didier Drogba (Bờ Biển Ngà)

Drogba là cầu thủ được kỳ vọng nhất trong đội hình của Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, Voi rừng chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đầu tiên. Hai trận tiếp theo, dù ra sân từ đầu nhưng huyền thoại Chelsea cũng chẳng để lại chút dấu ấn gì. Kết quả là Bờ Biển Ngà bị loại trong một bảng đấu không quá khó.
Drogba là cầu thủ được kỳ vọng nhất trong đội hình của Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, Voi rừng chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đầu tiên. Hai trận tiếp theo, dù ra sân từ đầu nhưng huyền thoại Chelsea cũng chẳng để lại chút dấu ấn gì. Kết quả là Bờ Biển Ngà bị loại trong một bảng đấu không quá khó.

9. Steven Gerrard (Anh)

Màn trình diễn ấn tượng ở Liverpool mùa vừa qua cùng kinh nghiệm thi đấu dày dạn, thủ quân Gerrard được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Anh tiến sâu tại kỳ World Cup này. Nhưng chỉ sau 2 vòng đấu, Tam sư đã bị gạch tên khỏi cuộc chơi, trong đó Gerrard là người chịu trách nhiệm chính.
Màn trình diễn ấn tượng ở Liverpool mùa vừa qua cùng kinh nghiệm thi đấu dày dạn, thủ quân Gerrard được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Anh tiến sâu tại kỳ World Cup này. Nhưng chỉ sau 2 vòng đấu, Tam sư đã bị gạch tên khỏi cuộc chơi, trong đó Gerrard là người chịu trách nhiệm chính.

8. Luis Suarez (Uruguay)

Thất vọng mà Suarez gây ra không phải vì yếu tố chuyên môn, mà là vì hành vi phản cảm trên sân cỏ. Cú cắn vai trung vệ Giorgio Chiellini khiến S9 trả giá đắt bằng án phạt nặng nhất lịch sử World Cup (cấm liên quan đến các hoạt động bóng đá 4 tháng, treo giò 9 trận ở ĐTQG), đồng thời đẩy Uruguay vào thế khó khi đụng Colombia ở vòng 1/8.
Thất vọng mà Suarez gây ra không phải vì yếu tố chuyên môn, mà là vì hành vi phản cảm trên sân cỏ. Cú cắn vai trung vệ Giorgio Chiellini khiến S9 trả giá đắt bằng án phạt nặng nhất lịch sử World Cup (cấm liên quan đến các hoạt động bóng đá 4 tháng, treo giò 9 trận ở ĐTQG), đồng thời đẩy Uruguay vào thế khó khi đụng Colombia ở vòng 1/8.

7. Giorgio Chiellini (Italy)

Người Italy đổ lỗi cho Suarez là nguyên nhân khiến đội tuyển của họ về nước sớm. Nhưng công bằng mà nói Azzurri “chết” vì hàng phòng ngự tệ hại của họ. Trong đó trung vệ Chiellini là mắt xích yếu nhất dẫn đến 4 bàn thua của đội quân áo thiên thanh.
Người Italy đổ lỗi cho Suarez là nguyên nhân khiến đội tuyển của họ về nước sớm. Nhưng công bằng mà nói Azzurri “chết” vì hàng phòng ngự tệ hại của họ. Trong đó trung vệ Chiellini là mắt xích yếu nhất dẫn đến 4 bàn thua của đội quân áo thiên thanh.

6. Shinji Kagawa (Nhật Bản)

Có lẽ người Nhật sẽ nghĩ lại khi đổ lỗi cho HLV David Moyes không trọng dụng Kagawa ở Manchester United mùa giải vừa qua. Bởi tại Brazil, cựu sao Dortmund chơi rất mờ nhạt và không để lại một chút “hồng phai” nào trong lòng người hâm mộ.
Có lẽ người Nhật sẽ nghĩ lại khi đổ lỗi cho HLV David Moyes không trọng dụng Kagawa ở Manchester United mùa giải vừa qua. Bởi tại Brazil, cựu sao Dortmund chơi rất mờ nhạt và không để lại một chút “hồng phai” nào trong lòng người hâm mộ.

5. Mario Balotelli (Italy)

Balotelli có màn ra mắt ấn tượng ở trận gặp Anh. Nhưng có vẻ như sự xúc phạm đối với người dân xư sở sương mù (đòi Nữ hoàng Anh hôn lên má) đã “ám” Super Mario và Italy ở hai trận cuối. Trước hai đối thủ bị đánh giá dưới cơ, Azzurri đều thua với tỷ số 0-1 để rồi trở thành khán giả World Cup.
Balotelli có màn ra mắt ấn tượng ở trận gặp Anh. Nhưng có vẻ như sự xúc phạm đối với người dân xư sở sương mù (đòi Nữ hoàng Anh hôn lên má) đã “ám” Super Mario và Italy ở hai trận cuối. Trước hai đối thủ bị đánh giá dưới cơ, Azzurri đều thua với tỷ số 0-1 để rồi trở thành khán giả World Cup.

4. Wayne Rooney (Anh)

Rooney kiến tạo để Sturridge ghi bàn vào lưới Italy và tự mình ghi bàn trong trận gặp Uruguay. Tuy vậy, đó chỉ là những khoảnh khoắc chói sáng của Gã Shrek. Trong phần lớn thời gian thi đấu còn lại, ngôi sao của M.U đều mất dạng, qua đó gián tiếp đẩy Tam sư lên đường về nước sớm.
Rooney kiến tạo để Sturridge ghi bàn vào lưới Italy và tự mình ghi bàn trong trận gặp Uruguay. Tuy vậy, đó chỉ là những khoảnh khoắc chói sáng của Gã Shrek. Trong phần lớn thời gian thi đấu còn lại, ngôi sao của M.U đều mất dạng, qua đó gián tiếp đẩy Tam sư lên đường về nước sớm.

3. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Ronaldo đến Brazil mà không có thể lực tốt nhất do chấn thương. Song thay vì nghỉ trận đầu tiên hoặc trận thứ 2 để tìm lại 100% thể lực, CR7 lại cố gắng ra sân. Nỗ lực đó đã báo hại Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2013. Anh đánh mất cảm dứt điểm, nên phung phí rất nhiều cơ hội ở loạt trận cuối.
Ronaldo đến Brazil mà không có thể lực tốt nhất do chấn thương. Song thay vì nghỉ trận đầu tiên hoặc trận thứ 2 để tìm lại 100% thể lực, CR7 lại cố gắng ra sân. Nỗ lực đó đã báo hại Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2013. Anh đánh mất cảm giác dứt điểm, nên phung phí rất nhiều cơ hội ở loạt trận cuối.

2. Diego Costa (Tây Ban Nha)

Người dân Tây Ban Nha đề nghị HLV Del Bosque trao cơ hội cho Diego Costa, thay vì David Villa và Fernando Torres. Tiếc là niềm tin của người hâm mộ La Roja đã bị đặt nhầm chỗ. Trong 127 phút thi đấu trên sân, sát thủ số 1 của Atletico mùa trước hoàn toàn mất dạng, trong khi Villa và Torres đồng loạt ghi bàn ở lượt trận cuối.
Người dân Tây Ban Nha đề nghị HLV Del Bosque trao cơ hội cho Diego Costa, thay vì David Villa và Fernando Torres. Tiếc là niềm tin của người hâm mộ La Roja đã bị đặt nhầm chỗ. Trong 127 phút thi đấu trên sân, sát thủ số 1 của Atletico mùa trước hoàn toàn mất dạng, trong khi Villa và Torres đồng loạt ghi bàn ở lượt trận cuối.
1. Iker Casillas (Tây Ban Nha)
Tây Ban Nha sụp đổ do cả thệ thống chiến thuật vận hành không tốt. Nhưng nếu tìm ra nguyên nhân chính gây ra thảm họa của La Roja thì chỉ có thể là Casillas. Nhưng pha ra vào không hợp lý và đầy bị động của “Thánh Iker” khiến Tây Ban Nha nhận 7 bàn thua chỉ sau 2 trận, qua đó sớm bị loại khi vòng bảng còn chưa kết thúc.
Tây Ban Nha sụp đổ do cả thệ thống chiến thuật vận hành không tốt. Nhưng nếu tìm ra nguyên nhân chính gây ra thảm họa của La Roja thì chỉ có thể là Casillas. Nhưng pha ra vào không hợp lý và đầy bị động của “Thánh Iker” khiến Tây Ban Nha nhận 7 bàn thua chỉ sau 2 trận, qua đó sớm bị loại khi vòng bảng còn chưa kết thúc.

 

Tiểu Minh

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm