Mải cứu người, chiến sĩ công an rơi 2 điện thoại, hư cả xe vì lũ dữ
Giữa dòng lũ cao khoảng 4 m tại Đắk Lắk, chiến sĩ công an xã Hòa Xuân kịp thời cứu một phụ nữ bị rắn cắn, giúp người này giữ được mạng sống.
113 kết quả phù hợp
Giữa dòng lũ cao khoảng 4 m tại Đắk Lắk, chiến sĩ công an xã Hòa Xuân kịp thời cứu một phụ nữ bị rắn cắn, giúp người này giữ được mạng sống.
Giao thông tê liệt cục bộ, xe chết máy hàng loạt, cúp điện là những khó khăn người dân phường Tây Nha Trang, xã Diên Khánh... phải đối mặt trong đợt ngập lụt diện rộng.
Chưa kịp tu sửa, gia cố nhà cửa sau bão số 13 Kalmaegi, nhiều hộ dân ở Quy Nhơn cũ (nay thuộc tỉnh Gia Lai) tiếp tục đối mặt trận ngập lụt nghiêm trọng.
Mưa lớn, đường bị chia cắt, sóng liên lạc ngắt quãng, hơn 50 người ở xã Trà Tân (Quảng Nam cũ) vẫn lội bùn, băng rừng suốt 20 km để đưa nạn nhân bị thương nặng đi cấp cứu.
Hơn hai ngày lũ lịch sử ở Thái Nguyên, anh Bùi Tùng (Hà Nội) đã cùng nhóm giải cứu người dân ở những nơi ngập sâu, nguy hiểm nhất.
Giữa trận ngập lịch sử ở Thái Nguyên, nhiều người thể hiện lòng tương thân, tương ái, sẵn sàng cung cấp phòng nghỉ, đồ ăn, điện miễn phí cho hoàn cảnh khó khăn hơn.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo), Thái Nguyên hứng chịu nhiều đợt mưa lớn liên tiếp, gây ngập lụt trên diện rộng.
Trở về từ Myanmar, Thiếu tá Nguyễn Nam Hùng đã chia sẻ về “kỳ tích” cứu sống nạn nhân động đất của đoàn Việt Nam cũng như những cảm xúc trong chuyến công tác đáng nhớ.
Ngày 8/4, Cục Khí tượng và Thủy văn Myanmar công bố báo cáo cho biết có 98 dư chấn đã xảy ra ở nước này kể từ trận động đất tàn khốc vào ngày 28/3.
Dự kiến chiều nay (8/4), đoàn cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ về nước, kết thúc 10 ngày tham gia cứu trợ động đất tại Myanmar.
Đại diện Đoàn cứu hộ Bộ Công an cho biết hơn 7 ngày thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar, đoàn đã tìm được 7 thi thể bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau động đất.
Kể từ khi triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar từ ngày 31/3 đến nay, đoàn cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam đã đưa được 15 thi thể nạn nhân thoát ra ngoài.
Các lực lượng cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Myanmar, UAE đã phối hợp hiệu quả, làm việc không ngừng nghỉ trong suốt buổi sáng 3/4 và đưa được 3 thi thể ra ngoài.
Một thành viên trong đoàn cứu hộ của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã nói: "Biết là rất mong manh, nhưng chúng ta đến Myanmar lần này vẫn hy vọng sẽ tìm thấy người còn sống".
Những ngày qua, hai chú cảnh khuyển trong đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ đắc lực cho các cán bộ tìm kiếm nạn nhân mất tích sau vụ động đất ở Myanmar.
Sáng 3/4, tại Trung tâm Quản lý Thảm họa ở thủ đô Naypyidaw, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã có buổi làm việc với Bộ An ninh Giảm nhẹ và Tái định cư Myanmar.
Một người đàn ông 26 tuổi ở Myanmar đã được công binh Việt Nam cùng lực lượng cứu hộ các nước giải thoát sau 5 ngày mắc kẹt trong đống đổ nát từ trận động đất lịch sử hôm 28/3.
Nạn nhân là một thanh niên 26-27 tuổi, bị mắc kẹt bên trong Khách sạn Aye Chan Thar ở Nay Pyi Taw, cách bệnh viện nơi đoàn Việt Nam đang triển khai công tác cứu hộ khoảng 20 km.
Hơn 20h hôm nay (giờ địa phương), đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã phát hiện và đưa một thi thể nạn nhân ra ngoài.
Thông tin từ Đoàn cứu hộ Bộ Công an tại Myanmar, đơn vị bắt đầu tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong tòa nhà 3 tầng, rộng hơn 200 m2 bị đổ sập hoàn toàn.