Không khởi tố vụ con rể giết mẹ vợ và vợ
Cảnh sát tìm được 4 mảnh giấy được cho là thư tuyệt mệnh của hung thủ để lại, nội dung thể hiện do bí bách nợ nần, hạnh phúc đổ vỡ nên Hướng tìm đến cái chết.
139 kết quả phù hợp
Cảnh sát tìm được 4 mảnh giấy được cho là thư tuyệt mệnh của hung thủ để lại, nội dung thể hiện do bí bách nợ nần, hạnh phúc đổ vỡ nên Hướng tìm đến cái chết.
Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy qua thì phát hiện bà Hoa và con gái đã chết trên vũng máu. Con rể bà Hoa cũng tẩm xăng tự thiêu.
Sau 8 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), chị Hằng đã tử vong vì vết thương quá nặng. Hai con của nạn nhân vẫn đang được điều trị với vết bỏng khá nặng.
Nhờ lắp chip gian lận ở các cột bơm xăng, từ cửa hàng trưởng tới nhân viên đều được hưởng lợi. Công an Hà Nội chưa thống kê được bao nhiêu khách hàng bị thiệt hại.
Bị Minh khống chế định châm lửa đòi chết chung, chị Dung (ở Trà Vinh) vùng vẫy thoát được ra ngoài. Cuồng trí, người đàn ông này khóa cửa, tưới xăng lên người tự thiêu.
Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện vợ chồng anh Kiên bỏng nặng trong nhà vệ sinh, hiện trường có nhiều dấu vết của vụ cháy.
Bị chị Thành từ chối tình cảm, Hiếu lên kế hoạch bắt cóc con gái của chị nhằm để níu kéo tình cảm nhưng không ngờ lại gây ra thảm kịch khiến cả hung thủ và đứa trẻ bị thiêu.
Rạng sáng, nhân viên nhà nghỉ và người dân Nam Đàn (Nghệ An) hốt hoảng khi thấy ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt trong căn phòng tầng 2, nơi có người đàn ông và cháu bé mới tới thuê.
Được cho là có mâu thuẫn với mẹ chồng và chồng, chị Tình mua 1,5 lít xăng rồi về tự thiêu ngay trước cửa nhà chồng.
Hai người chồng trong 2 vụ tự thiêu chỉ trong vòng 5 ngày ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đều đã tử vong sau một thời gian điều trị.
Nhậu say về bị vợ trách móc chuyện ngoại tình, anh Nhật mua 5 lít xăng, đóng cửa lại đổ xăng lên người, ôm vợ tự thiêu khiến hai người bị bỏng nặng.
Nhà chức trách xác định, Nguyễn Quang Chính (33 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) tử vong trong nhà nghỉ là do nạn nhân tưới xăng tự thiêu.
Sau khi chém nhiều nhát vào người vợ phải nhập viện cấp cứu, ông Thành đóng cửa rồi đổ xăng tự thiêu. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà.
Do vợ quyết định ly thân, người đàn ông đi mua 4 lít xăng, đổ vào người và tự thiêu ngay trước nhà.
Mâu thuẫn với mẹ đẻ trong việc bán căn nhà mặt phố, Tuấn đổ xăng lên người, tưới chất đốt khắp nơi rồi đóng cửa dọa tự thiêu.
Nghĩ bạn gái cũ đang ở cùng tình mới trong phòng trọ, nam sinh viên đổ xăng phóng hỏa. Nhờ người dân phá cửa giải cứu, 2 cô gái may mắn thoát nạn.
Lái xe máy vào bãi đất trống, người đàn ông tự quấn chăn vào người, đổ xăng lên và châm lửa. Người dân chạy tới cứu nhưng bất thành.
Trước cổng nhà, anh Minh lấy can xăng đổ vào người rồi châm lửa. Tuy được dập ngay sau đó, nạn nhân vẫn bỏng nặng.
Sau 6 tháng triển khai bán xăng sinh học E5, mặc dù các DN đã có nhiều cố gắng trong việc đầu tư điểm bán hàng nhưng sức tiêu thụ không được như mong đợi.
Ít nhất 150 người thiệt mạng trong vụ nổ cây xăng ở thủ đô Accra của Ghana, biến nó trở thành thảm họa tồi tệ nhất ở quốc gia Tây Phi trong hơn một thập kỷ qua.