Trước đó, bệnh nhân Bùi Thị Thu Hằng (36 tuổi, ở Bà Rịa-Vũng Tàu) được Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận vào ngày 15/5 trong tình trạng bỏng nặng.
Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người phụ nữ này khóa trái cửa rồi dùng xăng tự thiêu cùng con gái 10 tuổi và con trai 5 tuổi bị liệt bẩm sinh. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh phá cửa đưa chị Hằng và 2 con đi cấp cứu ở bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM).
![]() |
Nạn nhân đã tử vong sau 8 ngày điều trị bỏng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: N.H |
Khi nhập viện các bác sĩ tiên đoán tình hình sức khỏe của bệnh nhân rất nguy kịch với mức bỏng 59% cơ thể, hôn mê, và thở qua nội khí quản.
Người nhà bệnh nhân cho biết, chị Hằng và chồng cưới nhau được hơn 10 năm. Gần đây do cuộc sống khó khăn nên 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Cô gái tưới xăng định tự thiêu trong bệnh viện
1 2
Mất ngủ kéo dài, Kim đã uống khoảng 60 viên thuốc các loại. Sau khi xuất viện, cô gái lẻn mang xăng vào bệnh viện này định tự thiêu, may có người phát hiện kịp.
Mua 3 lít xăng đòi chết cùng người tình
1
Bị Minh khống chế định châm lửa đòi chết chung, chị Dung (ở Trà Vinh) vùng vẫy thoát được ra ngoài. Cuồng trí, người đàn ông này khóa cửa, tưới xăng lên người tự thiêu.
Cô gái chết cháy trong phòng khách sạn
Khi nhân viên khách sạn mở cửa thì phát hiện khách nữ tử vong trong tình trạng toàn thân bị cháy. Trên tường phòng có dòng chữ “xin lỗi cha mẹ” được cho nạn nhân để lại.