Người Hà Nội đốt lửa trong đêm rét nhất từ đầu đông
Trời trở rét đậm, thấp nhất 12 độ C, nhiều người lao động ở Hà Nội ra đường phải đốt lửa, trùm chăn kín mít khi ngủ.
104 kết quả phù hợp
Trời trở rét đậm, thấp nhất 12 độ C, nhiều người lao động ở Hà Nội ra đường phải đốt lửa, trùm chăn kín mít khi ngủ.
Chiếc máy vô tuyến sóng ngắn vùi trong đất, 3 người lính thông tin hy sinh. Họ gửi mệnh lệnh cuối cùng của thiếu tướng Man về sở chỉ huy tiền phương chỉ một giờ trước thảm họa.
Lê Anh Tôn chia sẻ với Zing những vất vả, khó khăn khi ôm tham vọng trở thành diễn viên tại xứ sở kim chi.
Nó tên Lan nhưng lại tựa như đóa hoa dại, giống hoa mọc đầy bên triền đê quê chúng tôi.
Sau khi chém chết người tình, Hoàng trốn vào rừng sâu. Suốt 2 tháng bị truy nã, tên này ăn lá cây và uống nước suối cầm hơi.
Cảnh quan cùng cuộc sống ở một trong những khu vực xa xôi và hẻo lánh nhất dãy Himalaya đã được tiết lộ trong bộ ảnh của nhà thám hiểm Darius Radkevicius.
Trong nửa đầu chặng đường phát sóng, "Crash Landing on You" đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Trước mỗi chuyến vượt biên đêm đầy nguy hiểm sang Anh, người di cư Việt viết tên, quê quán và vẽ hình người yêu lên tường. Họ cũng thắp hương cho những người không may tử nạn.
Phát hiện nam thanh niên sẩy chân trên cầu Dùng rơi xuống sông Lam, vợ chồng vạn chài đã chèo thuyền vớt người và đốt rơm, củi để sưởi ấm, sơ cứu rồi đưa nạn nhân đến bệnh viện.
Cuộc truy quét một lán trại của di dân Việt Nam hé lộ những đường dây buôn đưa người từ nhiều nước đến Pháp. Đây là hoạt động rất màu mỡ cho các băng nhóm.
Tối 7/1, Hoa hậu H'Hen Niê tham gia đêm hội buôn làng ngay trước cổng nhà cô ở buôn Sứt M'Đưng (Đắk Lắk). Đêm hội được tổ chức để mừng cô vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018.
Sau khi uống rượu, 3 thanh niên rủ nhau vào trường học để trộm tài sản. Tại đây, họ đã đập phá, ngang nhiên lấy giấy tờ đốt lửa để sưởi ấm.
Thời điểm Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuất hiện băng giá lại trùng với kỳ nghỉ lễ nên nhiều du khách kéo nhau đến đây để tận mắt nhìn thấy hiện tượng này.
Ngày cuối cùng của năm 2018, nhiều người lao động vẫn tiếp tục việc mưu sinh. Họ đốt lửa ngay cạnh nơi làm việc để tránh cái rét dưới 10 độ.
Nhiệt độ ở Hà Nội ngày 31/12 lên 13 độ C, hửng nắng nhưng vẫn rét buốt. Người dân tìm đủ mọi cách để tránh rét như đốt lửa, mặc áo mưa…
Đêm 30/12, nhiều người dân và người lao động ngoài đường phải đốt lửa, trùm chăn kín mít để chống chọi với thời tiết dưới 10 độ C.
Sáng 28/12, nhiệt độ miền Bắc bắt đầu giảm mạnh, Hà Nội trở rét kèm theo mưa. Nhiều người đi đường co ro, hình ảnh đốt lửa sưởi ấm bắt đầu xuất hiện trên vỉa hè các tuyến phố.
Vì sự bất cẩn của người lớn, nhiều đứa trẻ bị bỏng nặng, nguy hiểm tính mạng. Trong đó, việc sưởi ấm cho trẻ trong những ngày giá rét là hay gây tai nạn nhất.
Những đêm giáp Tết, nhiệt độ TP Thanh Hóa xuống 10 độ C. Đêm lạnh, nhiều người buôn bán cây cảnh đốt lửa sưởi ấm và mong ước về một cái Tết ấm no.
Nhằm giữ ấm cho động vật trước tình hình thời tiết giá lạnh, Vườn thú Hà Nội dùng nhiều biện pháp như đốt lửa, che chắn chuồng thú hay dùng máy sưởi điện...