Hoa khôi Hà thành lấy chồng thiếu gia rồi lao đao đi bán xôi chè
Thời bao cấp, khách đi chợ Hàng Da quen mặt một phụ nữ trung niên tóc búi gọn ngồi bán xôi chè; không mấy ai biết đó là Hoa khôi Hà thành năm 1939, vốn là tiểu thư.
138 kết quả phù hợp
Thời bao cấp, khách đi chợ Hàng Da quen mặt một phụ nữ trung niên tóc búi gọn ngồi bán xôi chè; không mấy ai biết đó là Hoa khôi Hà thành năm 1939, vốn là tiểu thư.
Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2025 đã vinh danh dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại Quảng An ở hạng mục Giải Ý tưởng.
Qua miêu tả của tác giả Viên Mai Nguyễn Công Chí, thời điểm những năm 1940-1950, sông Tô Lịch vẫn có chỗ phong cảnh nên thơ và có hai bên bờ có nhiều chợ (tên danh từ cổ) sầm uất.
Trong cuốn tạp văn “Hà Thành hương xưa vị cũ: Tập 3 - Đặc sản bốn phương hội tụ”, nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung đã đưa hương vị tứ phương đất nước nhập vào văn hóa ẩm thực Hà Nội.
Dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc được tái hiện một cách mới mẻ và đầy sống động vào tối ngày 29/8 tại khu vực tháp Rùa (Hồ Gươm, Hà Nội). Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách ghé thăm.
Lễ Quốc khánh 2/9 trùng thời khắc Thủ đô vào thu. Đây là dịp để du khách hòa mình vào không khí “concert quốc gia”, vừa thưởng thức những món đặc sản đậm chất mùa thu Hà Nội.
Lấy cảm hứng từ kinh thành Thăng Long xưa, đoàn tàu 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô" được kỳ vọng mang đến cho du khách hành trình vừa ngắm cảnh, vừa sống trong không gian văn hóa.
Dù không rầm rộ như các thành phố lớn, ẩm thực Hải Dương vẫn có sức hút bền bỉ: Càng ăn càng thấm càng nhớ và càng muốn quay lại.
Bắt đầu từ Tết Tân Sửu 2021, Home Hanoi Xuan đã trở thành điểm du xuân được yêu thích phía tây thủ đô với cung đường hoa ngập sắc thơm hương cùng không gian trải nghiệm độc đáo.
Cuốn sách "Kiến trúc Hà Nội: Giao thoa văn hóa Việt - Pháp" với giá bán đắt đỏ 2,5 triệu đồng song lại hướng tới độc giả trẻ, nhằm truyền thông điệp gìn giữ di sản của mảnh đất Hà Thành.
Nghệ sĩ, khi đã chín, chữ của họ là một trái thảo. Cách Như Bình trải bày tâm hồn mình qua "Thương những xa xôi" chính là lời biết ơn sâu sắc với cuộc đời.
Cuộc đua AI Mazing như gấp đôi sự gay cấn khi Tiktoker Bữu Vi Vu và Lilthu cùng gia nhập chặng 3 tại Huế và Đà Nẵng.
Ra mắt cách đây 3 năm, song sữa tắm “Hà Nội và em” vẫn luôn là cái tên được nhiều người dùng mong chờ và ủng hộ mỗi mùa thu sang.
Sách do nhà nghiên cứu, nhà văn Trần Văn Mỹ chủ biên, với sự tham gia tâm huyết của các hội viên Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội, ra mắt độc giả đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Chuyên gia cho rằng quận Tây Hồ nên định hướng phát triển mạnh thu hút du lịch quốc tế, ưu tiên phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái theo hướng phát triển bảo vệ môi trường.
Người Huế là những đầu bếp tài hoa. Chỉ với dăm ba thứ nguyên liệu rẻ tiền đã có thể biến thành đặc sản, chứ đâu phải tôm hùm, cua bể.
Nhà văn Tống Phước Bảo cho biết “nếu là người Việt dù bạn sống ở đâu vẫn luôn có cái Tết cộng đồng rất vui. Bởi truyền thống Tết của người Việt là chia sẻ”.
Tuy gốc gác và nơi sinh không ở Hà Nội, nhưng nhà văn Vũ Công Chiến đã hòa vào mạch sống của Thủ đô từ khi mới lên hai tuổi.
“Có một Hà Nội trong tôi” gửi đến bạn đọc những trang hồi ký của một người có cuộc đời hòa cùng nhịp thở của thủ đô.
Chào bạn, ta gặp lại nhau. Hôm nay, tôi mời bạn đọc tập truyện ngắn "Tỏ giăng tỏ đèn" của nhà văn Trần Chiến.