Hơn 500 kg vàng lậu được 'phù phép' để thẩm thấu vào thị trường Hà Nội
Trong vụ buôn lậu hơn nửa tấn vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố 11 bị can, trong đó 8 bị can bị quy kết phạm tội "Buôn lậu".
13 kết quả phù hợp
Trong vụ buôn lậu hơn nửa tấn vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố 11 bị can, trong đó 8 bị can bị quy kết phạm tội "Buôn lậu".
Theo kết luận điều tra, hơn 500 kg vàng lậu được các đối tượng giấu dưới đế giày, buộc quanh bụng trót lọt mang từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.
Sau khi nhận vàng nhập lậu từ Trung Quốc, Trần Thị Hoàn chỉ đạo nhân viên, người thân dùng đèn khò xoá chữ viết, ký hiệu rồi cắt nhỏ, bán cho các khách hàng.
Trong vụ buôn lậu vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam, Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ hơn nửa tấn vàng sau khi thẩm thấu vào nội địa qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã được "phù phép", rồi đưa về Hà Nội...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.
Sau khi tuồn hơn 546 kg vàng lậu, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam, Trần Thị Hoàn đã bán cho nhiều khách hàng tại Hà Nội.
Trần Thị Hoàn, chủ Công ty vàng bạc đá quý Hoàn Huế, bị cáo buộc mua hơn 500 kg vàng được nhập lậu từ Trung Quốc, trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.
Trong lúc làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho hành khách từ Campuchia vào Việt Nam, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện cô gái có biểu hiện khả nghi.
Phần lớn hạng mục đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 đã hoàn thành, các công đoạn thi công còn lại vẫn tiếp tục thực hiện khẩn trương để mở cửa đón khách tham quan ngày 28 Tết.
Bộ LĐTB&XH trình Thủ tướng xem xét, quyết định cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho 13 chiến sĩ, cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Rào Trăng 3.
Sau khi ông Vương Đình Huệ được phân công làm Bí thư Hà Nội, những nhiệm vụ ông Huệ nắm giữ khi còn là phó thủ tướng được phân chia lại cho các lãnh đạo Chính phủ.
Lọt vào khu vực mật phục của biên phòng, nhóm nài thuốc lá lậu quăng hàng bỏ chạy. Một lúc sau nhiều người quay lại định cướp hàng nhưng bất thành.
Người mẹ với tất cả tình yêu và nghị lực, đã lặn lội một mình vượt hàng nghìn cây số để sang Trung Quốc tìm con.