Đắm say mùa hoa cà phê Buôn Ma Thuột
Nếu Tây Bắc có mùa hoa gạo, hoa ban... thì Tây nguyên cũng có cả một mùa hoa cà phê trắng muốt, bạt ngàn. Những bông hoa cà phê trĩu cành báo hiệu một mùa bội thu.
136 kết quả phù hợp
Nếu Tây Bắc có mùa hoa gạo, hoa ban... thì Tây nguyên cũng có cả một mùa hoa cà phê trắng muốt, bạt ngàn. Những bông hoa cà phê trĩu cành báo hiệu một mùa bội thu.
Thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng, cây cam trên đất Sơn Lang cho quả to và đẹp không thua kém loại trồng ở chính quê hương gốc gác của mình.
Tại sao cây mắc ca tốt như thế mà diện tích trên thế giới chỉ 80.000 ha? GS. Hoàng Hòe cho biết, ông đi nhiều nơi và không chỗ nào tốt, thuận lợi với cây mắc ca như ở Tây Nguyên.
Suốt 8 năm làm Chủ tịch UBND tỉnh, chứng kiến từ đầu quá trình cây mắc ca thâm nhập và phát triển trên mảnh đất Đắk Nông, ông Lê Diễn lạc quan nói về triển vọng của loại cây này.
Nhiều địa phương cho rằng cần phải có một kế hoạch rõ ràng về đầu ra của sản phẩm, thị trường tiêu thụ trước khi bắt đầu trồng đại trà cây mắc ca.
Thời gian qua nhiều nông dân trên địa bàn Gia Lai cũng tham gia phong trào trồng cây mắc ca. Trong đó, nhiều hộ phá bỏ vườn cà phê trồng mắc ca.
Diện tích trồng mắc ca tại Tây Nguyên hiện chưa tới 2.000 ha trên khoảng 750.000 ha đất trồng cây công nghiệp của khu vực này.
Với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Những đường xuân lịch sử”, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5 mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm văn hóa, ẩm thực phong phú và hấp dẫn.
Với vẻ đẹp thơ mộng, say lòng người cùng quang cảnh hùng vĩ, hồ Thác Bà, hồ Ba Bể, hồ Đại Lãi, hồ Trị An… luôn là điểm dừng chân lý thú của du khách.
Mắc-ca - nữ hoàng của các loại quả khô, đã xuất hiện ở Việt Nam. Loại cây này rất hợp với đất Tây Nguyên, mang lại hy vọng về một loại cây tỷ đô cho nông dân Việt Nam.
Vợ chồng ông Diệm (Nghệ An) có con trai trưởng, con dâu thứ và cháu ruột bị mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng. Gia đình hiện vẫn giấu chuyện với đứa cháu nội 5 tuổi.
“Ma ngón” loại cây giết người thầm lặng chỉ xuất hiện ở các tỉnh vùng cao Tây Bắc đã len lỏi vào tận vườn nhà, gieo rắc tai họa cho nhiều gia đình đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên
Trên hành trình bụi khám phá đất và người Tây Nguyên, chúng tôi ấn tượng mạnh với chữ tình ở nơi đây, thân thiện, cởi mở, nồng nàn. Mỗi lần nhắc đến Kon Tum là tôi muốn trở lại.
20 năm trước, anh nông dân Trần Hữu Thời phải bỏ quê để tha hương kiếm sống bằng nghề bán rong tào phớ, cà phê. Sau nhiều vất vả, hiện anh đã là ông chủ chuỗi cà phê dạo đắt khách.
Nhiều người coi ông Vi Văn Đào huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk là ân nhân cứu mạng bởi ông đã cứu được nhiều người từ cõi chết trở về do rắn độc cắn.
Nhận bản án tử hình, Dự chẳng thiết ăn uống và đêm nào cũng trằn trọc nhìn ra khoảng không ở khe cửa buồng giam. Tử tù này từng than: "Đằng nào cũng chết thà chết luôn cho xong"...
Với những đại gia này, đeo trên người một linh vật đã ếm bùa không chỉ là chuyện tâm linh mà còn là một thứ mốt trang sức thể hiện đẳng cấp.
Là người đầu tiên nuôi và thu tiền tỷ từ ốc hương biển, ông Đặng Văn Nhàn (Ba Nhàn), 65 tuổi ở ấp Đường Đào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, Kiên Giang được mệnh danh là “vua” ốc.
Bơ là một trong những cây ăn trái có giá trị kinh tế cao nhưng một số người trồng ở Tây Nguyên đang than trời vì thất thu. Nguyên nhân là họ mua nhầm giống xấu.
Người con xứ Nghệ đã trốn nhà vào Nam để thoát nghèo từ năm 16 tuổi. Không ai ngờ 20 năm sau, anh trở thành "vua" bơ Tây Nguyên với thu nhập 6 tỷ một năm.