Người đàn ông tử vong sau khi bị cảnh sát tạm giữ
Bị tạm giữ vì tình nghi liên quan đến vụ cướp, ông Thành nói bị bệnh và được cảnh sát đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.
36 kết quả phù hợp
Bị tạm giữ vì tình nghi liên quan đến vụ cướp, ông Thành nói bị bệnh và được cảnh sát đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.
Nam thanh niên bị tình nghi thực hiện vụ cướp đã cầm mảnh gương cố thủ nhiều giờ trong tiệm game bắn cá bị cảnh sát khống chế.
Trước những chia sẻ của cô út Phương Quế Như về việc bị cắt đứt quan hệ, không trợ cấp... gia đình Phương Mỹ Chi từ chối trả lời.
Sau khi tham gia vụ bắn chết thanh niên 23 tuổi, 5 nghi can đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.
Do mâu thuẫn cá nhân, thanh niên 23 tuổi bị bắn dẫn đến tử vong, một người khác bị chém trọng thương.
Lái ôtô đi ngược chiều, bà Ngọc không ra khỏi xe khi cảnh sát yêu cầu. Người phụ nữ bị hắt nước trong lúc đôi co với lực lượng chức năng.
Sau khi dùng súng bắn chết anh Hoàng, Huy khai với cảnh sát trước đó đã sát hại vợ chồng anh Bình rồi phi tang xác nạn nhân xuống giếng.
Sau khi tấn công tình dục bé 9 tuổi, Allione Horeau bỏ trốn qua nhiều nước, trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Người đàn ông này đến Nha Trang thuê nhà ở cùng vợ đã bị cảnh sát bắt.
Kết quả giám định ADN và vân tay để lại hiện trường thể hiện Liên là hung thủ gây ra cái chết cho chị Phượng.
Ở độ tuổi “cổ lai hy”, các cụ ông, cụ bà sẽ làm gương cho con cháu mà sống cuộc sống vui khỏe, có ích. Nhưng vẫn có một bộ phận các cụ hám của cải vật chất nên bị lừa.
Quá trình điều tra và tại tòa, Liên không thừa nhận quan hệ họ hàng với người thân và cho rằng mình là người Hàn Quốc. HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung.
Kiều Quốc Huy khai đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho việc giết anh Vinh để cướp ôtô. Nghĩ mình không bại lộ, Huy còn thản nhiên để ôtô cướp được trong nhà, khoe là xe mới mua.
Thấy chiếc taxi 4 chỗ đi vào đường cấm, cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế đã tăng ga, hất sĩ quan công an lên nắp capô.
Phàm đã ăn gỏi, là phải tươi sống. Ngắt đầu, bỏ ruột, lúc các nàng dế còn trinh đang hấp hối, giãy đành đạch trên đĩa thì đã bị thực khách nhúng vào mù tạt, xì dầu.
Không có người mua, kinh doanh thua lỗ, nhiều cửa hàng kinh doanh buộc phải đề biển sang nhượng mặt bằng để vớt vát chi phí thuê nhà đất.
Đón xuân bây giờ nhánh mai vàng hay cành đào hồng vẫn là không thể thiếu, nhưng đâu đó thì trong tiềm thức của chúng ta vẫn bị sơn phủ bởi nỗi lo lớn hơn về bài toán chi tiêu giữa cuộc sống khó khăn.