Phá đường dây ma túy của chị gái trùm giang hồ Dung Hà
Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh Hà, quê Hải Phòng, chị gái của Dung Hà - trùm giang hồ trong vụ án Năm Cam) bị cáo buộc chủ mưu cầm đầu đường dây tuồn 1,6 tấn ma túy về Việt Nam.
393 kết quả phù hợp
Phá đường dây ma túy của chị gái trùm giang hồ Dung Hà
Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh Hà, quê Hải Phòng, chị gái của Dung Hà - trùm giang hồ trong vụ án Năm Cam) bị cáo buộc chủ mưu cầm đầu đường dây tuồn 1,6 tấn ma túy về Việt Nam.
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và ý tưởng xây dựng đường Hồ Chí Minh
Thủ tướng Võ Văn Kiệt chính là người đưa ra ý tưởng xây dựng đường Hồ Chí Minh hay còn gọi là xa lộ Bắc - Nam.
Đêm Halloween ám ảnh ở Itaewon
Nhiều gia đình không khỏi lo lắng khi chưa nhận tin tức từ người thân đã tham gia lễ hội Halloween ở Itaewon - sự kiện bỗng trở thành thảm kịch với ít nhất 151 người chết.
Apple kiện một công ty nhỏ vì bắt chước Apple Watch
Chính công ty này từng tố Táo khuyết ăn cắp bằng sáng chế trên Apple Watch vào 2 năm trước.
Yến 'Ma' bị cáo buộc cầm đầu đường dây ma túy
Nhóm buôn hàng cấm giấu 2 bánh heroin và 4.000 viên hồng phiến vào bao tải đựng măng khô. Khi nhận và giao hàng cho Yến, Loan bị cảnh sát bắt quả tang.
Gần 160.000 lượt xe qua cao tốc Tiên Yên - Móng Cái
Sau một tháng chạy hoạt động thử nghiệm, đến hết tháng 9, gần 160.000 phương tiện ôtô các loại đi trên tuyến cao tốc mới của Quảng Ninh.
Thu phí cao tốc Tiên Yên - Móng Cái từ ngày 5/10
Sau một tháng chạy thử nghiệm, từ ngày 5/10, tuyến cao tốc Tiên Yên - Móng Cái bắt đầu thu phí. Mức phí toàn tuyến cho ôtô là 132.000-512.000 đồng.
Tóm gọn 6 nữ quái buôn bán ma túy
Ngày 2/9, Công an huyện Mường La (Sơn La) cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 6 người phụ nữ trong đường dây.
Bắt giữ 2 người trong nhóm bảo kê vật liệu xây dựng ở Hà Nội
Thuê đàn em đe dọa, ngăn cản các đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng khác, Hương "Đen" thâu tóm địa bàn quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm để bán hàng với giá cao hơn thị trường.
Nhân chứng cứu 40 người bơi sông chạy trốn: Mình cứu dân mình trước
Ðã mấy ngày trôi qua, người dân thị trấn Long Bình, huyện An Phú), vẫn chưa hết ám ảnh cuộc trốn chạy kinh hoàng của nhóm lao động để thoát khỏi casino Rich Word ở Campuchia.
Cục trưởng cảnh sát hình sự bày cách nhận diện chiêu lừa ra nước ngoài
Lãnh đạo Cục cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo, dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” ở nước ngoài.
Người giàu Trung Quốc không mua túi ‘made in China’
Bất chấp nỗ lực quảng bá của các thương hiệu nội địa Trung Quốc, khách hàng trung lưu có thể tiếp tục mua hàng hiệu phương Tây vì khao khát trở thành “công dân toàn cầu”.
Truy nã cô gái tổ chức thi hộ môn tiếng Anh ở Hà Nội
Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, đang truy nã Ngô Thùy Linh trong đường dây tổ chức thi hộ môn tiếng Anh.
Thí sinh khoét dép, nhét điện thoại mang vào phòng thi
Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh Bắc Giang có 2 thí sinh vi phạm quy chế vì mang điện thoại. Trong đó, một thí sinh đã khoét dép, nhét điện thoại mang vào phòng thi.
Xác san hô phủ dày ven biển Phú Yên
San hô chết bị sóng đánh vào bờ, phủ khắp các bãi tắm ở Hòn Chùa (TP Tuy Hòa) và Hòn Nưa (thị xã Đông Hòa), tỉnh Phú Yên.
Du học sinh ở Anh bị bóc lột, làm việc suốt 24 tiếng không được nghỉ
Sinh viên sang Anh theo thị thực du học bỗng biến mất rồi xuất hiện cách trường hàng trăm km, bị bóc lột sức lao động như nô lệ.
Lật tẩy thủ đoạn của 'nữ quái' cầm đầu đường dây đẻ thuê
Sau một lần sinh nở bằng phương pháp can thiệp của khoa học, Đinh Thị Bình đã nắm bắt được quy trình mang thai hộ, bán trứng, tinh trùng.
Đường dây môi giới đẻ thuê hoạt động trong khu đô thị
Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây mang thai hộ, bán trứng có thủ đoạn hoạt động tinh vi.
Dân mạng Trung Quốc nói về vụ cô gái bị đánh đập: 'Ai gặp thì xui xẻo'
Vụ việc hành hung ở Đường Sơn (Trung Quốc) đã khiến dư luận dậy sóng mạnh mẽ về vấn đề nữ quyền và nhân cách con người.
Ở London, chỉ cần 'đi ra đường và thở một cái rồi về cũng tốn tiền'
Mẹ tôi luôn nói “đừng có tiết kiệm quá, nhớ ăn uống đủ” nhưng tôi cũng không dám tin lời mẹ nữa vì nếu không chắt bóp, tôi sẽ chẳng thể sống sót ở London (Anh).