'Có lúc nghe súng nổ đùng đùng mà vẫn phải đi làm'
"Mình sợ lắm nhưng vẫn phải đi làm. Sau lần này về nhà ở luôn với vợ, làm ruộng, ăn rau muống mà an toàn", anh Kiên - một trong 25 lao động vừa trở về từ Libya chia sẻ.
44 kết quả phù hợp
"Mình sợ lắm nhưng vẫn phải đi làm. Sau lần này về nhà ở luôn với vợ, làm ruộng, ăn rau muống mà an toàn", anh Kiên - một trong 25 lao động vừa trở về từ Libya chia sẻ.
Đến thăm trẻ vào lúc 14h, một vị khách đã bị bảo mẫu nói: "Cô đừng đến vào buổi trưa, để các cháu ngủ. Mai phải để biển ở phòng này là buổi trưa khách đừng vào".
Ngày nào khách đông, bà chủ quán trà đá bỏ túi tới vài triệu từ việc môi giới mại dâm.
Có lẽ, đây là cặp đôi hạnh phúc trong số những người không may mắn vì sự trớ trêu của số phận.