'Tỷ phú' kỹ sư chân đất làm máy nông nghiệp xuất khẩu
Anh Phạm Thanh Liêm (40 tuổi, ở ấp 3, xã Láng Biển, Tháp Mười, Đồng Tháp) tự mày mò sáng tạo, sản xuất cả trăm máy nông nghiệp mỗi năm để xuất khẩu sang nhiều nước.
57 kết quả phù hợp
Anh Phạm Thanh Liêm (40 tuổi, ở ấp 3, xã Láng Biển, Tháp Mười, Đồng Tháp) tự mày mò sáng tạo, sản xuất cả trăm máy nông nghiệp mỗi năm để xuất khẩu sang nhiều nước.
Mắc bệnh tiểu đường, gout không tàn khốc như ung thư nên người bệnh thường tìm đến các bài thuốc dạng thảo dược. Cúc bách nhật hiện đang được nhiều người truyền tai nhau.
Bùi Mạnh Thắng - thủ khoa đại học đầu tiên năm 2015 - không sử dụng điện thoại và Facbook để tập trung việc học. Suốt 12 năm, Thắng thường ăn sáng bằng cơm nguội với muối vừng.
Đưa phong bì cho bác sĩ là chuyện ám ảnh mỗi bệnh nhân khi phải vào viện. Nhưng họ không biết rằng, món quà khiến bác sĩ rơi nước mắt lại thật bất ngờ…
Nữ ca sĩ đã trở thành đại sứ chương trình "Đường về yêu thương" như là một cách chia sẻ thiết thực đến các bạn sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Hai năm qua, Mỹ Uyên vắng bóng trên các phim truyền hình. Chị bảo nguyên nhân chính là vì mình muốn giữ hình ảnh đẹp trong lòng khán giả, dù có phải “về nhà ăn cơm nguội”.
Những lời kể của một cựu người mẫu 7 năm làm dâu phố cổ, về mẹ chồng, khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Có một gia đình Hàn - Việt mà người vợ trò chuyện với con bằng tiếng Việt, trong khi người chồng trò chuyện với con bằng tiếng Hàn.
Mỗi sáng, thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến ăn cơm nguội muối vừng. Buổi trưa em ăn suất cơm 15.000 đồng rồi nhịn đến 10h đêm trong khi học, về nhà ăn cùng bố mẹ.
“Trong mắt người phương Tây, phương Đông đặc trưng với nón lá, thích uống trà và ăn cơm. Người phương Đông ấn tượng với nửa kia vì mũ nồi cao, xúc xích và bia”.
"Lúc đứng chờ đèn đỏ để tàu qua, chị ấy tranh thủ gọi điện báo sắp đi đến chỗ tôi bán hàng và dặn trưa nay sẽ về nhà tôi ăn cơm", người em gái thổn thức.
Đây là bức thư của một người đàn ông gửi cho bạn thân sắp lấy vợ.
“Bán 100 bát phở, mỗi bát lãi 1 đồng còn hơn là bán 10 bát phở, mỗi bát lãi 10 đồng” của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty CP Đầu tư Dầu Khí Toàn Cầu (GP.Invest) Nguyễn Quốc Hiệp giúp đơn...
Bán tín bán nghi khi nghe thông tin một người đàn ông tại xã Đông Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình gần 40 năm không ngủ mà vẫn khỏe mạnh, chúng tôi liền về địa phương để xác minh hư thực...
Đến giờ ăn cơm, người nhà gọi các cháu vào ăn thì cả ba cháu đều kêu đau bụng, sau đó toàn thân các cháu tím tái, ngất lịm.
Bố mất khi còn trong bụng mẹ, cuộc sống của Nguyễn Hoàng Nam khá khó khăn. Mẹ em kể, mỗi ngày Nam chỉ xin đúng 26.000 đồng, trong đó 25.000 là tiền ăn trưa, còn lại là tiền gửi xe.
Mở công ty riêng, đi xe 4 bánh nhưng Dũng – bạn trai Hạnh cả tuần chẳng dám ăn tiệm, thậm chí sáng nào cũng “ăn cơm nguội cho lành”.