Bố mẹ thợ rèn nuôi ba con đậu ĐH Y Hà Nội
“Bố mẹ thì răng cũng được, cực khổ mấy cũng chịu được, chỉ mong các con sau này lớn khôn, có công việc làm ổn định, thành người. Rứa là được rồi”, ông Đặng Văn Lợi nói.
148 kết quả phù hợp
“Bố mẹ thì răng cũng được, cực khổ mấy cũng chịu được, chỉ mong các con sau này lớn khôn, có công việc làm ổn định, thành người. Rứa là được rồi”, ông Đặng Văn Lợi nói.
Do tảo hôn cho con trai nên ông Tường sẽ bị cảnh cáo về mặt Đảng và cách chức phó chủ tịch xã. Chú rể 21 tuổi cũng đang bị điều tra để xem xét khởi tố.
Ông Tường thừa nhận đã sai trái khi tảo hôn cho con, và tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách về mặt Đảng, cảnh cáo về mặt chính quyền.
Cấp dưới lấy tiền từ ngân sách mua thịt đến giỗ nhà sui của bí thư huyện nhậu rồi ghi rõ vào sổ.
Ông Tường nêu lý do bị "ép" nên phải đứng ra tổ chức đám cưới cho con trai với cô dâu 14 tuổi. Tuy nhiên, cấp trên không đồng ý và yêu cầu vị này phải viết lại bản kiểm điểm
Biết việc Phó chủ tịch xã làm đám cưới cho con trai với cô gái 14 tuổi, nhiều người đã can ngăn. Nguyên nhân được cho là do sức ép từ "nhà gái" và chính cậu con trai của ông Tường.
Ngoài việc trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân với 29 điểm, Nguyễn Đức Ngà còn đạt 27 điểm khối B. Nam sinh này cũng đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi học cấp ba.
Mùa nước nổi, bên cạnh các nghề ăn theo con nước như đặt trúm, đẩy côn, kéo lưới, cắm câu, đặt dớn… thì việc bắt ốc bươu vàng cũng trở thành nghề “làm chơi ăn thật”.
Hoạt động trong điều kiện nắng nóng, nước biển ăn mòn nhưng không mấy chủ tàu quan tâm đến an toàn các bình gas mang theo tàu. Chính điều này dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm.
Người làm công chạy vào nhà chủ thì thấy 2 người bê bết máu, tử vong. Chị quỳ van xin nhưng hung thủ vẫn đâm một nhát vào đầu, nạn nhân kịp ôm bé gái vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa.
Đang trên đường chuyển bệnh nhi lên TP HCM, ôtô cứu thương đã tông xe máy khiến 2 người chết. Tài xế và điều dưỡng bị thương nặng, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra dưới chân cầu Cổ Chiên (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) giữa xe cấp cứu và xe máy làm 2 người chết tại chỗ, 4 người bị thương.
Có nghệ sĩ vì không có tiền chữa bệnh phải lấy vải buộc vào đầu gối để đỡ đau mỗi khi đi lại, có người phải bò trên nền nhà mỗi khi di chuyển vì không có người thân ở bên chăm sóc.
Thấy khói lửa dữ dội bùng lên nơi chồng nằm, bà Lý cùng gia đình người con út tháo chạy lên tum thoát thân. Cánh cửa ra sân thượng vừa mở cũng là lúc 4 người kiệt sức, gục ngã.
Sau khi phá cửa sổ đưa vợ, 2 con cùng cháu gái thoát ra từ lối tầng hai, anh Trung quay trở lại tìm thêm người thân. Tuy nhiên, lúc này căn nhà đã bốc cháy ngùn ngụt.
0h30 ngày 11/6, đám cháy bất ngờ bùng phát giữa đêm tại căn nhà có 3 thế hệ cùng sinh sống trên đường Hoàng Mai (Hà Nội) khiến nhiều người không kịp chạy thoát.
Sau cú va chạm mạnh giữa ghe chở đá với sà lan chạy ngược chiều, vợ và 2 con của người điều khiển ghe chở đá đã mất tích trên sông Hậu.
Dù đã trả tiền 4 năm nhưng tôi không được vào ở bởi lý do đơn vị bán đấu giá đã “quên” đóng tiền thuế thu nhập cá nhân và tiền sử dụng đất cho căn nhà này.
Trong khi cơ quan chức năng vẫn đang ráo riết truy tìm thiết bị phóng xạ được cho là thất lạc thì lại có những thông tin cho thấy, thời điểm mất thiết bị phóng xạ không rõ ràng.
Một nguồn phóng xạ nguy hiểm ở nhà máy thép Pomina ở huyện Tân Thành đã bị thất lạc từ giữa tháng 3 nhưng nửa tháng sau mới được trình báo.