Bi kịch của ông chồng hay ghen khi cô vợ trẻ mở quán cà phê
Bi kịch của cặp vợ chồng bị đẩy lên cao độ khi trong phút giây không kìm nén làm chủ được bản thân, người vợ đã gây ra cái chết cho người chồng.
36 kết quả phù hợp
Bi kịch của cặp vợ chồng bị đẩy lên cao độ khi trong phút giây không kìm nén làm chủ được bản thân, người vợ đã gây ra cái chết cho người chồng.
Quán hủ tiếu bất ngờ xảy ra nổ khiến một phần căn nhà đổ sập, sau đó bốc cháy dữ dội. Hai mẹ con bé gái ngủ trên căn gác tử vong trong tư thế ôm nhau.
Thuận khai, nhờ “chăn dắt” trong 3 tháng đã mua trả góp chiếc xe máy, được trải nghiệm cuộc sống “bầy đàn”: Sống chung, đập đá và quan hệ tình dục với “cô nào mình thích".
Sau khi chém chồng nguy kịch, chị Tâm uống thuốc diệt cỏ tự tử bỏ lại con mới sinh được ít ngày.
Chủ tọa chất vấn: “Chỉ vì một tấm ảnh trên Facebook mà bị cáo giết chết chị vợ mình, chém bị thương cháu mình. Có đáng không?”. “Dạ không. Bị cáo sai rồi” - Tuấn cúi đầu hối hận.
Nhóm thanh niên đi nhậu đêm về thấy đàn vịt chạy trên đường bèn nhảy xuống “ôm” hai con về nhậu tiếp. Ngờ đâu từ chuyện này, cả nhóm phải kéo nhau vào tù...
Tuấn từng nói với bạn trai cùng lớp rằng nếu mình có mệnh hệ gì thì hãy ở lại chăm sóc Trang. Khi nghe kể lại, Trang quả quyết, nếu Tuấn chết thì em sẽ đi theo.
Uất ức chuyện gia đình, Tr. Th. Y. (SN 1990) đã đi xe máy đến cầu Tam Canh (thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) rồi lao cả người lẫn xe xuống sông.
Ít ngày trước khi lên xe hoa, chị Thơ bẽ bàng biết tin người yêu phải đi tù. Thế nhưng mặc cho người thân can ngăn, dư luận đàm tiếu, chị vẫn cử hành hôn lễ bình thường.
6h sáng 14/9, trong lúc chị Puih Klung (38 tuổi, vợ anh Vang) đang ở dưới bếp nấu cơm, Vang ở nhà trên đóng cửa phòng rồi ôm con tự tử bằng thuốc nổ.
Phát hiện trong máy điện thoại của vợ có nhiều tin nhắn, Thắng nghi ngờ người phụ nữ này có quan hệ bất chính bên ngoài nên hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn.
Mãn hạn tù trở về quê, Phạm Văn Bần lại dính ngay một vụ án bắt giữ người trái phép. Tuy nhiên, thay vì cúi đầu nhận tội, Bần lại chui lủi trốn nã.
Theo các bậc lão làng kể lại, trước đây, người Tàu đã chôn giấu rất nhiều vàng bạc, của cải kèm theo một trinh nữ để yểm bùa không cho người ngoài lấy trộm.
Trong một buổi học "làm vợ xứ Hàn” tại TP HCM, giáo viên đề cập đến đến nhiều khía cạnh của cuộc sống tại Hàn Quốc, từ món kim chi đến đến số điện thoại khẩn cấp, để trang bị kiến thức ban...
Những người vợ này bị coi là "nghiện chồng" một cách mù quáng bởi biết chồng tồi tệ, không ra gì mà vẫn đâm đầu vào hay muốn níu kéo, để rồi cả đời chìm trong đau khổ.
2012 qua đi cùng nhiều sự kiện đáng nhớ với cả niềm vui, nỗi buồn. Tuy nhiên, hãy nhìn lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất năm để cầu nguyện cho những điều tốt đẹp tràn ngập thế giới trong năm...