Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Zodiac - bí ẩn chòm sao thứ 13

Quyển tiểu thuyết thứ nhất của Zodiac là sự bắt đầu cho chuyến du hành đầy màu sắc, kết hợp giữa khoa học viễn tưởng với yếu tố huyền hoặc xảy ra giữa bối cảnh một thiên hà mới mẻ.

Rhoma Grace là cô học sinh 16 tuổi thuộc Nhà Cự Giải có quyền năng đọc các vì sao đầy lạ lùng. Trong khi các bạn cùng lớp phải sử dụng những phép đo đạc để có được các phỏng đoán về thiên văn chính xác thì Rho lại chẳng thể làm được bài "tìm X" đơn giản. Thay vào đó, cô nhìn lên bầu trời tối đen và kể nên những câu chuyện.

Khi một vụ nổ kinh hoàng giáng vào các mặt trăng của Cự Giải, khiến cả đại dương của hành tinh này mất ổn định và lấy đi mạng sống của hàng triệu người dân - bao gồm cả Guardian yêu dấu của họ, Rho lại càng kinh ngạc khi được nêu danh làm người lãnh đạo mới của Nhà. Là một Cự giải yêu quê hương đến khôn cùng, sẵn lòng bảo vệ người dân bằng mọi giá, Rho đã chấp nhận vị trí đó.

Bìa tác phẩm Zodiac - bí ẩn chòm sao thứ 13.

Rồi khi có thêm các Nhà trở thành nạn nhân của những trò thảm hoạ khủng khiếp, Rho bắt đầu trông thấy một âm mưu ẩn trong các vì sao. Cô nghi ngờ Ophiuchus, vị Guardian thứ 13 đã bị trục xuất trong huyền thoại của Hoàng Đạo, rằng hắn đã trở lại để giáng những đòn trả thù lên khắp Thiên hà.

Giờ thì Rho cùng Hysan Dax, một đặc sứ trẻ từ Nhà Thiên Bình, và Mathias, người hướng dẫn của cô, đồng thời là một thành viên thuộc đội Hộ vệ Hoàng gia, cả ba phải lên đường du hành xuyên Hoàng Đạo để cảnh báo các Guardian khác.

Nhưng liệu ai sẽ tin vào những lời của một cô gái còn quá non nớt? Rho có thể đặt lòng tin vào ai giữa một vũ trụ đầy rẫy sự khác biệt. Và làm thế nào cô có thể thuyết phục được mười hai thế giới ấy nhất thống thành một Hoàng Đạo.

Ngày đẹp trời để cô đơn

Một tác phẩm thể loại tình cảm - hiện thực của tác giả Aoyama Nanae.

Phan Trai Úc

Bạn có thể quan tâm