Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Zidane sẽ là HLV vĩ đại hay làm đốm lửa tàn như Di Matteo?

Là cầu thủ, Zinedine Zidane trở thành huyền thoại. Là HLV, Zidane rất vĩ đại. Từ San Siro, "Zizou" được ca tụng như một vị thánh. Nhưng đó phải chăng là sự ảo tưởng?

Real vô địch Champions League sau loạt penalty may rủi

Bằng bản lĩnh, cái đầu thép và cả sự may mắn, Real Madrid đã đánh bại Atletico trong trận chung kết Champions League diễn ra rạng sáng 29/5 (giờ Việt Nam).

Sau cùng, canh bạc của Chủ tịch Florentino Perez cũng thành công. "Tôi cam đoan Zidane sẽ nắm đội tới năm 2018", người quyền lực nhất đội bóng thốt lên. Mới 24 giờ trước đó, truyền thông còn râm ran tin đồn Real đưa HLV Unai Emery vào danh sách chờ. Một ngày sau, từ kinh đô thời trang nước Italy, Ronaldo cứu Zidane. Anh cho phép ông thầy tiếp tục cuộc chơi tại Madrid.

Dữ kiện trên không phiến diện. Ngài Perez có lẽ đã tính đến phương án chọn Emery thay thế Zidane trong trường hợp Real thua Atletico. Ngay cả Carlo Ancelotti chỉ trắng một mùa còn phải xách va-li rời CLB, thì Zidane không phải con gà đẻ trứng vàng để Perez nhẫn nhịn chịu đựng. May thay điều tệ hại đó không xảy ra.

Real vs Atletico anh 1
Không ai dám chắc Chủ tịch Perez có còn tin tưởng Zidane nếu Real thất bại mùa sau.

Lúc này, người ta đang ca ngợi huyền thoại người Pháp. Những chai sâm-banh liên tục được khui trong men say chiến thắng.  Zidane là huyền thoại của Real, một HLV vĩ đại. Điều này đúng, song, lại tồn tại một quy luật rõ ràng khiến những ai yêu mến “Zizou” thấy lo. Trái đất không ngừng chuyển động để tận hưởng chiếc cúp Champions League cùng "Los Blancos".

Hôm nay, "Zizou" là anh hùng, ngày mai sẽ trở thành tội đồ? Không ai dám phủ định điều gì về tương lai người ngồi ghế chỉ đạo Real. Vì ở đó, Chủ tịch Perez chỉ giỏi "chơi" HLV.

Real của Zidane đã khép lại một câu chuyện kỳ diệu theo cách ngoài trí tưởng tượng. Ở đó, sự may mắn giúp nhà vô địch World Cup và EURO giữ ghế. Còn vào ngày khác, Real sẽ ra sao khi ông thầy 43 tuổi vẫn chưa tạo ra sự an tâm cho người hâm mộ về cách cầm quân bởi sự non tay và thiếu kinh nghiệm.

Cách ông rút Toni Kroos và thay bằng Isco trở thành dấu trừ lớn nhất tại San Siro. Làm sao một HLV có thể thay một tiền vệ cầm bóng chắc, cẩn thận để rồi thế chỗ bằng ngôi sao tấn công khi đội nhà đang dẫn bàn? Real cần Kroos trong bối cảnh phải giữ bóng kiên định. Thế nhưng Zidane lại cho thấy sự non kém. Một trái nho còn xanh trong bữa tiệc không dành cho tập sự.

Nhưng Chúa khoác trên mình màu áo trắng. Và cầu thủ Real cũng quá cáo già khi giữ được tâm lý vững vàng. Cách họ thực hiện thành công 5 quả 11 mét thể hiện bản lĩnh đáng gờm. Ở đầu sân bên kia, Atletico chỉ giỏi chống đỡ chứ không biết mạnh dạn tấn công làm chủ thế trận. Nếu Real hôm nay gặp Barca hay Bayern, 24 giờ sau Zidane có lẽ phải ra đường.

Real vs Atletico anh 2
Chức vô địch Champions League của Real mang nhiều yếu tố may mắn.

Người Madrid đang quá ảo tưởng về Zidane. Chiếc cúp bạc Real có được mùa này là biểu trưng cho tinh thần cá nhân, nơi các cầu thủ mạnh ai nấy đá. Họ như những học sinh bất kham và không chịu sự quản thúc nào từ ông thầy. Trên sân, Ronaldo chơi tự do, thích sút bất kể lúc nào, mặc cho đồng đội kêu gào chuyền bóng. Gareth Bale hay Karim Benzema cũng vậy.

Cũng khó trách Zidane, vì ông tiếp nhận mớ hỗn độn do Rafael Benitez để lại. Dàn sao xuất hiện trên đất Milan không phải khối rubik như ý muốn "Zizou". Thành công duy nhất ngôi sao có biệt danh "chàng hói" làm được là khơi dậy niềm kiêu hãnh trong từng con người và phát huy tối đa tính cá nhân. Nếu duy trì điều này, Zidane rồi cũng như Roberto di Matteo, kẻ đóng thế may mắn và có lẽ mang số đỏ nhất lịch sử Champions League.

Trong bài viết trên báo Goal, Ben Hayward phân tích đã tới lúc Zidane bước vào mùa hè quan trọng. Ông phải định hướng lối chơi Real và xây dựng bản sắc đội bóng.

Roberto di Matteo từng giúp Chelsea vô địch Champions League mùa 2011-12. Trước đó, ông chỉ được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền đại diện thành ondon vào tháng 3 thay cho André Villas-Boas. Sau khi mang cúp về cho sân Stamford Bridge, nhà cầm quân người Italy được bổ nhiệm làm HLV chính thức trong 2 năm, nhưng sớm bị sa thải vào tháng 11/2012.

Có như vậy, "Los Blancos" mới đủ sức cạnh tranh với triết lý mang thương hiệu Barca và Atletico tại giải quốc nội trong năm tiếp theo. Đấu trường Champions League không phải La Liga và ngược lại. Để thành công, một đội bóng cần sự ổn định, kế hoạch dài hạn vả cá tính thật sự.Những khái niệm đó với Real là xa xỉ. Song, điều gì cũng có ngoại lệ.

Nếu Real toàn quyền điều khiển đội bóng, không phải chủ tịch Florentino Perez, chiếc cúp ở San Siro sẽ trở thành viên gạch khởi đầu cho một kịch bản bí ẩn.

Real diễu hành giữa biển người và pháo sáng lúc bình minh

Ngay sau khi đăng quang vô địch trên đất Italy, các siêu sao Real lập tức trở về Madrid để tham gia lễ diễu hành ở quảng trường Cibeles.

 



Nguyên Trí

Ảnh: Getty Images.

Bạn có thể quan tâm