Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Y tá nhiễm Ebola là anh hùng của cộng đồng người Việt ở Mỹ

Một người bạn của gia đình Nina Phạm, nữ y tá gốc Việt nhiễm Ebola trên đất Mỹ, cho biết cô là người “luôn đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân mình”.

Hãng tin CNN dẫn lời Tom Ha, một người bạn của gia đình Nina cho biết, cô gái 26 tuổi là một người Công giáo. Cô và gia đình sống theo triết lý sẵn lòng giúp đỡ người khác và cô được coi là "anh hùng" của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Ảnh: Facebook

Nina Phạm tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Điều dưỡng Đại học Công giáo Texas năm 2010. Cô nhiễm virus Ebola khi tham gia chữa trị cho Thomas Eric Duncan, trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên được xác định trên đất Mỹ. Ảnh: Facebook

Ông Jason Nguyễn, cậu của Nina xác nhận tình trạng sức khỏe của cô sau khi được mẹ nạn nhân gọi thông báo. “Chị tôi rất buồn và chúng tôi cũng vậy. Chị ấy cho biết Nina đã tới bệnh viện ở Dallas và gia đình chưa nghe thông tin gì về nó kể từ đó. Tôi chẳng biết gì hơn ngoài những tin tức trên các bản tin”, ông Jason cho biết khi nói về tình hình sức khỏe của Nina với Daily Mail. Ảnh: Facebook

Cậu của nữ y tá gốc Việt khẳng định: “Nina luôn là một người chăm chỉ. Con bé luôn muốn làm việc tại bệnh viện ở Dallas”. Ảnh: AP

Dù được đào tạo chuyên môn điều dưỡng nhưng truyền thông Mỹ cho biết Nina chỉ được bồi dưỡng nghiệp vụ trong nửa giờ trước khi tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus chết người. Ảnh: Facebook

Ban đầu, giới chức Mỹ cho rằng Nina Phạm mắc sai sót nghiệp vụ dẫn tới việc lây nhiễm Ebola từ bệnh nhân nhưng sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi vì cáo buộc nóng vội này. Hiện tại, Mỹ vẫn chưa tìm ra lý do virus có thể lây nhiễm từ bệnh nhân sang y tá. Ảnh: Facebook

Bác sĩ thoát chết vì Ebola cho máu nữ y tá gốc Việt

Một bác sĩ sống sót trong tâm dịch Ebola ở Liberia đã cho máu nữ y tá gốc Việt nhiễm virus Ebola ở Mỹ.

Hồng Duy

Bạn có thể quan tâm