Giang hồ thích mặc đồ rằn ri, tàng trữ súng đạn ở miền Tây
Thạch Quang thường mặc đồ rằn ri đến quán bar nhậu với đàn em. Sau khi Quang bị bắt, cảnh sát thu giữ của gã giang hồ này nhiều súng, đạn và hung khí.
32 kết quả phù hợp
Thạch Quang thường mặc đồ rằn ri đến quán bar nhậu với đàn em. Sau khi Quang bị bắt, cảnh sát thu giữ của gã giang hồ này nhiều súng, đạn và hung khí.
Người đẹp xứ Bạc Liêu đã có dịp ghi lại những khoảnh khắc mộc mạc tại quê nhà trong chuyến đi từ thiện.
Gần 20 năm kể từ ngày phát sóng, sự nghiệp và cuộc sống của dàn diễn viên bộ phim truyền hình đình đám này rẽ theo nhiều hướng khác nhau.
Rắn hổ hành có giá bán ổn định khoảng 400.000 đồng/kg. Khách đến mua, anh Thuyết gọi công nhân nhảy vào chuồng dùng tay không bắt bán.
Ai đã từng nghe âm hưởng ngọt ngào của bài hát 'Bạc Liêu hoài cổ' sẽ thấu hiểu được phần nào những đặc điểm địa lý cũng như tính cách con người Bạc Liêu.
Năm 20 tuổi, bà Láng lấy chồng nhưng mỗi lần ra chợ 2 người lại bị gọi là chị em bởi bà cao hơn chồng gần 40 cm. Trong 8 người con của bà thì có đến 4 người cao trên 2 mét.
Bất kể nắng mưa, ngày nào dọc theo hàng me trên đường Trần Phú ở TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) luôn có hơn chục người kê giấy lên bắp đùi viết đơn thuê cho những người ít học.
Thấy nhóm mình rơi vào điểm mai phục, Chính rút súng bắn nhiều phát về phía đối phương hòng giải cứu đồng bọn.
Đây là hoạt động nhằm chào mừng Festival đờn ca tài tử quốc gia 2014. Đoàn xe khởi hành từ Sài Gòn, qua Long An, Tiền Giang, Cần Thơ và đích đến là Bạc Liêu.
“Ngoài việc làm hướng dẫn viên cho du khách đến tham quan khu di tích Công tử Bạc Liêu, tôi còn bán cuốn sách viết về cha mình mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm nghìn...".
"Quái xế" lái xe máy bằng chân chạy qua nhiều con đường, quẹo qua các khúc cua... bị cảnh sát cơ động bắt giữ.
Trong ký ức của mình về người bác Ba Phi, cụ Nguyễn Văn Mười (76 tuổi) kể: “Bác Ba Phi không chỉ thông minh, hài hước với những câu chuyện phiếm khiến người nghe tin “sái cổ”.