Lời khai mâu thuẫn của người tung tin bị cướp
Kết quả điều tra của Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho thấy, lời khai của bà Thuỷ và hiện trường có nhiều mâu thuẫn. Chiếc khăn bà giao nộp không có chất gây mê, gây tê.
151 kết quả phù hợp
Kết quả điều tra của Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho thấy, lời khai của bà Thuỷ và hiện trường có nhiều mâu thuẫn. Chiếc khăn bà giao nộp không có chất gây mê, gây tê.
Nhóm khoảng 20 thanh niên đã thuê 3 taxi, cùng một xe bán tải xông vào nhà đánh ông Nguyễn Ngọc Ánh để đòi nợ.
Đang ngủ trưa, chị Linh bị một nhóm người đi ôtô Fortuner đến uy hiếp, đánh đập và cướp đi dây chuyền kim cương trị giá khoảng 60 triệu đồng.
Lúc dự đám cưới, Khoa xảy ra mâu thuẫn với anh Thuận. Thanh niên này sau đó dùng xăng tạt thẳng vào người anh Thuận rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.
Đang ngồi trong nhà, bất ngờ ông Soo bị một đồng hương và 3 người xông vào nhà dùng băng keo trói tay chân, đánh vào đầu và ép nạn nhân ký vào giấy nợ 72.400 USD.
Bị khống chế sau khi gây tai nạn liên hoàn, tài xế xe BMW phun nước bọt, vung chân đạp loạn xạ các cảnh sát. Gia đình cho hay, ông này bị bệnh tâm thần, tâm lý bất ổn.
Từng được mệnh danh là hoa khôi của làng, cô sơn nữ làm si mê biết bao nhiêu chàng trai trong xóm. Thiếu nữ thành lập nhóm lừa tình nhiều người đàn ông ham của lạ.
Sau khi bị tuyên án tử hình, Hải làm đơn kháng cáo và được gia đình nạn nhân làm đơn xin giảm án. Nhờ tình tiết này, kẻ thủ ác được tòa phúc thẩm giảm án xuống tù chung thân.
Khi thương lái đến nhà người dân hỏi mua sầu riêng thì bị nhóm thanh niên gây sự, thậm chí đánh dằn mặt, yêu cầu không được giao dịch.
Chỉ vì giành nhau chiếc ghế để ngồi ăn ốc, Tín và Toàn xảy ra mâu thuẫn.Trong lúc ẩu đả, Tín dùng dao phay chém bạn tử vong.
Cô gái sắp tổ chức đám cưới khai bị 3 tên cướp bắt trói vào chân ghế, đánh đập hòng cướp tài sản. Hơn một ngày điều tra, cảnh sát cho rằng chưa có bằng chứng ghi nhận vụ cướp này.
Mặc cho gia chủ than khóc thảm thiết, nhóm cướp vẫn thẳng tay chích điện, đánh đập và trói nạn nhân vào chân ghế, lục tung nhà cửa để cướp tài sản rồi tẩu thoát.
Do chia không đều rẫy cà phê và tiêu, nên giữa ông Khâm và con gái xảy ra mâu thuẫn. Loan đã thuê giang hồ đánh dằn mặt bố và người thân của mình với giá 6 triệu đồng.
Nhằm bảo vệ tình yêu của mình, cô gái nói với mẹ lỡ “ăn nằm” với người yêu. Lời thú nhận khiến cậu bạn trai đang từ khỏe mạnh thành tàn tật sau trận đòn của gia đình thiếu nữ.
Mặt trời vừa khuất sau rặng núi, người mẹ già hoảng hồn vì thấy một đám thanh niên hùng hổ cầm giáo mác, gậy gộc xông vào nhà đòi “xử” đứa con trai của mình.
Đang mở cửa nhà, bất ngờ anh Tuấn bị nhóm côn đồ cầm gậy, dây xích đánh liên tiếp vào người. Nạn nhân bị gãy ngón tay, chảy máu đầu.
Con số hơn 6.200 trường hợp phải nhập viện, trong đó có 15 ca tử vong, chỉ trong mấy ngày tết do đánh nhau thật sự không phải là một con số bình thường.
Trong lúc đang ăn cơm tối, anh Đinh Sỹ Dần (trú xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị một nhóm khoảng 15 người xông vào nhà đánh và chém trọng thương.
Nhóm côn đồ dùng tuýp sắt lao đến đánh thẳng vào mặt cụ bà làm bầm dập mắt, gãy sống mũi, gãy quai hàm. Hai con trai nạn nhân tới can ngăn cũng bị đánh thương tích.
Chiều 7/1, giọng ca "Anh muốn em sống sao" xông xáo cùng mẹ sửa sang, chuẩn bị mọi thứ để kịp ngày khai trương quán gà thứ hai của gia đình tại TP.HCM.