Phá huyệt mộ của dân, phó chủ tịch xã vi phạm gì?
Luật sư cho rằng lãnh đạo xã thuê người đập phá, san lấp huyệt mộ khi chưa ban hành quyết định hành chính có thể bị phạt tiền hoặc xử lý hình sự về việc hủy hoại tài sản.
73 kết quả phù hợp
Luật sư cho rằng lãnh đạo xã thuê người đập phá, san lấp huyệt mộ khi chưa ban hành quyết định hành chính có thể bị phạt tiền hoặc xử lý hình sự về việc hủy hoại tài sản.
Ngoài tội giết người, ông Minh còn có hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả của người khác. Ý định nhằm đoạt tiền bảo hiểm và xoá nợ vay còn có dấu hiệu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các luật sư đánh giá hành vi của tài xế xe tải đã vi phạm quy định về tham gia giao thông. Ngoài ra, người gây tai nạn còn mang thi thể nạn nhân đi giấu là tình tiết tăng nặng.
Luật sư chỉ ra hành vi của 5 người bị khởi tố đều thỏa mãn các tình tiết định khung tăng nặng. Riêng tội giết người, cần áp dụng khung hình phạt cao nhất là tử hình đối với họ.
Cơ quan chức năng huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đang vào cuộc điều tra vụ hàng loạt bát hương bị đập vỡ tại nghĩa trang địa phương.
Nguyễn Phước Tộc vừa chính thức làm đơn khởi kiện Công ty TNHH TMDV Chuỗi Giá Trị và Trung tâm Qũy đất TP Huế.
Nói giấc mơ của mình sau khi mãn hạn tù, Đào Quang Khánh - thanh niên từng phạm lỗi trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường chia sẻ muốn có một tiệm cắt tóc để sớm làm lại cuộc đời.
Luật sư của Đào Quang Khánh cho biết, Khánh đã được ra tù trước thời hạn 4 tháng, do cải tạo tốt.
TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã giữ nguyên bản án với Phương và Chiều - 2 đồng phạm của "cậu Thuỷ" trong vụ làm giả hài cốt liệt sĩ khiến dư luận xôn xao.
"Bằng khả năng tâm linh của mình, tôi muốn càng nhiều liệt sĩ vô danh được đưa về để các gia đình thờ phụng càng tốt", bị cáo Thuý trình bày ở tòa.
Theo cáo buộc, Thúy và các đồng phạm đã trộm khoảng 70 bộ hài cốt liệt sĩ vô danh ở nghĩa trang các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Kon Tum.
Theo dự kiến, Nguyễn Văn Thuý - kẻ mạo danh nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ để lừa đảo hơn 8 tỷ đồng sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 16/10.
Khác hẳn thái độ gay gắt tại phiên tòa sơ thẩm, lần hầu tòa này, Nguyễn Mạnh Tường bật khóc thừa nhận 2 tội danh bị cáo buộc và mong muốn xin giảm án.
Tranh chấp đất đai nhưng chưa được giải quyết, ông Khoa dùng búa đập phá mồ mả của gia đình người hàng xóm vào giữa khuya.
Khi xác người phụ nữ xấu số chỉ còn lại những đoạn xương, Hường đập vụn rồi đem đổ vào các gốc cây quanh nhà.
Hai người đàn bà không quen biết nhau, có cuộc sống hoàn toàn khác nhau, nhưng họ phải gạt nước mắt khi chứng kiến người chồng đang gánh lấy những sai lầm đã gây ra.
Bị cáo Tường khai, Khánh là người gợi ý anh ta mang xác chị Huyền đi phi tang. Tuy nhiên, bị cáo 18 tuổi đã phủ nhận điều này.
Vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường dự kiến sẽ được TAND Hà Nội đưa ra xét xử trong hai ngày, 4 và 5/12.
Nhắc đến nạn nhân vụ thẩm mỹ Cát Tường, bảo vệ Khánh bảo đến nay vẫn còn ám ảnh sự việc. Thanh niên này khoe sức khỏe anh ta khá ổn, không ai có thể vật tay lại mình.
Theo kết luận mới, Tường dùng dung dịch gây tê cho chị Huyền cao hơn 1,5 lần so với chuẩn quốc tế. Khi nạn nhân mất, anh ta cùng vợ và một số nhân viên bàn cách... phi tang xác.