Những lá thư xin lỗi gửi từ trại giam
"Vậy là chồng xa vợ và các con đã được 14 tháng rùi. Không biết bây giờ ở ngoài sẽ như thế nào, vợ còn quá trẻ mà đã phải chịu gánh nặng của cuộc sống...", một phạm nhân viết.
269 kết quả phù hợp
"Vậy là chồng xa vợ và các con đã được 14 tháng rùi. Không biết bây giờ ở ngoài sẽ như thế nào, vợ còn quá trẻ mà đã phải chịu gánh nặng của cuộc sống...", một phạm nhân viết.
Đứng trước vành móng ngựa, hung thủ 30 tuổi xuống tay giết 2 mạng người không dám nhìn di ảnh nạn nhân. Những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên gương mặt anh ta.
Bị người yêu đòi chia tay, Phú mang dao đi tìm cô gái để "hỏi rõ ngọn ngành". Trong một phút tức giận, thanh niên này đã đâm người yêu hàng chục nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Trước khi HĐXX nghị án, cụ bà tóc bạc phơ khóc xin tội giúp cháu nội rồi cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân, chắp tay vái lạy mong người đã khuất tha thứ cho con trẻ.
Nước mắt lưng tròng, bị cáo 42 tuổi bất ngờ quỳ gối xin gia đình bị hại thứ lỗi để anh ta có con đường sống.
Bị người tình nhiều lần đòi lại đứa con đã chết, Nguyên đánh liều "mượn tạm" đứa cháu họ bên chồng để đánh lừa người tình.
"Do quẫn trĩ vì mất tiền, mất nhà cửa lại có thêm men rượu nên bị cáo không kiểm soát được hành vi. Bây giờ tất cả đã mất hết, vợ con bị cáo phải thuê nhà sống khổ sở", Vinh than.
Sau nhiều lần vay tổng số tiền hơn 80 triệu đồng, không còn khả năng trả nợ, Hường liền nghĩ cách sát hại vợ chồng bà Nga để quỵt nợ.
Hình ảnh người đàn ông bị Bình sát hại đeo bám mỗi giấc mơ, để rồi tỉnh dậy, cô bật khóc nức nở giữa 4 bức tường giam lạnh lẽo.
Với hành vi giết hại bé trai 18 tháng tuổi không có khả năng tự vệ, gây nguy hiểm cho xã hội, bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ bị tuyên phạt 18 năm tù.
Đó là câu hỏi của chị Ngô Thị Tuyết (chị ruột nạn nhân Ngô Thanh Kiều) tại phiên tòa xử năm sĩ quan công an ở Phú Yên dùng nhục hình, đánh chết người sáng 29/3 tại TAND TP Tuy Hòa.
Bà Ngô Thị Tuyết, chị gái của nạn nhân Ngô Thanh Kiều, đã nghẹn ngào thốt lên như vậy trong phần tranh luận phiên tòa xét xử năm nguyên công an tội “dùng nhục hình”.
Một luật sư ví von: “Nếu không khởi tố ông Hoàn thì có thể nghĩ rằng pháp luật như một tấm lưới chỉ bắt được những con cá nhỏ, còn cá lớn thì lại lọt lưới”.
Ở sau song sắt nhà tù, 7.000 phạm nhân trại giam Thủ Đức viết những lá thư xin lỗi đầy cảm xúc về những lỗi lầm của mình đã gây ra gửi đến gia đình bị hại, cha mẹ...
Ở sau song sắt nhà tù, 7.000 phạm nhân trại giam Thủ Đức viết những lá thư xin lỗi đầy cảm xúc về những lỗi lầm của mình đã gây ra gửi đến gia đình bị hại, cha mẹ...
Co rúm người trong bộ áo nâu, nam bị cáo 27 tuổi khóc từ đầu phiên tòa đến khi nghe án tử hình.
Trong lúc đúc gạch, anh Dũng bị máy nghiền nát cánh tay. Không chịu đầu hàng trước số phận, người đàn ông này quyết tâm mày mò, sáng chế ra một cánh tay giả để mưu sinh.
Đi tìm con chó bị lạc, 2 người hàng xóm có cơ hội uống rượu để hàn huyên, tâm sự. Khi ngà say, Dũng vung nhát dao oan nghiệt khiến người hàng xóm thiệt mạng.
Phiên tòa không có tiếng gào thét, la mắng của gia đình nạn nhân. Thay vào đó là những câu nói nhẹ nhàng, vị tha của người đàn bà tuổi lục tuần lam lũ vừa đột ngột mất chồng.
Ngày 5/12, trao đổi với phóng viên, luật sư Hoàng Minh Hiển, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết, đã nhận được chứng nhận tham gia bào chữa cho Lý Nguyễn Chung.