'Giới xuất bản bức xúc vì quy định của Luật Hình sự 2015'
Ông Lê Hoàng, Phó chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam khẳng định điều 344, Bộ luật Hình sự 2015 đã hình sự hóa các vấn đề nghiệp vụ xuất bản, gây hoang mang trong giới xuất bản.
518 kết quả phù hợp
'Giới xuất bản bức xúc vì quy định của Luật Hình sự 2015'
Ông Lê Hoàng, Phó chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam khẳng định điều 344, Bộ luật Hình sự 2015 đã hình sự hóa các vấn đề nghiệp vụ xuất bản, gây hoang mang trong giới xuất bản.
Tử tù Vũ Văn Tiến gửi đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước
2 ngày sau khi bị TAND cấp cao tại TP HCM bác kháng cáo, y án tử hình, Vũ Văn Tiến đã làm đơn xin ân xá gửi lên Chủ tịch nước.
Xử phúc thẩm vụ thảm án ở Bình Phước trong 2 ngày
Ba bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến, Trần Đình Thoại đã được di lý từ trại giam Công an tỉnh Bình Phước lên TP HCM để chờ xét xử.
Dì của tử tù vụ thảm sát Bình Phước xin hoãn phiên tòa
Người có trách nhiệm, liên quan đến vụ án là bà Trần Thị Trinh (31 tuổi, dì của tử tù Nguyễn Hải Dương) vừa mới sinh con nhỏ nên có đơn xin hoãn phiên tòa phúc thẩm.
15 người bắc bếp nấu cháo ở sân Ủy ban được giảm án
Trong lúc cơ quan chức năng giải quyết vụ việc, khắc phục sai phạm của cán bộ xã Liên Hiệp, một số người dân đã tập hợp nhau lại để khiếu kiện, bắc bếp nấu cháo ở sân Ủy ban.
Người vợ bỏ thuốc chuột vào lòng lợn đầu độc chồng kêu oan
Ở phiên xử phúc thẩm, Huệ khẳng định mình bị oan và chỉ lỡ tay bỏ thuốc diệt chuột vào nồi lòng lợn do chồng mua về.
Xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Phước tại TP HCM
TAND cấp cao tại TP HCM cho biết, không xét xử lưu động vụ thảm sát Bình Phước như dự định trước đó mà di lý các bị cáo về trụ sở ở TP HCM.
Gia đình nạn nhân vụ thảm sát 6 người từ chối tiền đền bù
Sau khi nhận được lời đề nghị đền bù từ mẹ bị cáo Vũ Văn Tiến (bị tuyên án tử hình trong phiên tòa sơ thẩm) người nhà nạn nhân vụ thảm sát Bình Phước đã từ chối gặp mặt, nhận tiền.
Kẻ đốt nhà, giết công an xã lĩnh án tử hình
Thấy vợ giận dỗi bế con bỏ đi không về, Toàn lấy củi chất giữa nhà rồi phóng hỏa. Công an xã tới khuyên can, anh ta dùng dao chống trả khiến người này tử vong.
Hai anh em ruột hỗn chiến với hàng xóm được giảm nhẹ án
Tranh quyền sử dụng khu đất ao của xã, hai gia đình vốn là hàng xóm thân thiết lao vào đâm, chém nhau dù công an đã can ngăn nhiều lần.
Thiếu nữ môi giới, bán dâm khóc nức nở tại tòa
Nhận được được điện thoại của chị gái rủ đi bán dâm, Phương nhận lời đồng thời rủ bạn cùng phòng tham gia. Bị bắt quả tang, đưa ra xét xử, nữ sinh khóc nức nở vì hối hận.
Chém trọng thương 2 người từ mâu thuẫn tiền điện
Bực tức với vị khách đến dự đám cưới của hàng xóm, Chiên nhặt dao đâm anh này và một người khác trọng thương rồi bỏ trốn.
Gia đình nạn nhân đề nghị điều tra dì của Nguyễn Hải Dương
Gia đình 6 nạn nhân đề nghị điều tra dì ruột Dương vì cho rằng người phụ nữ này có liên quan đến tội ác của hung thủ.
Hoãn xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Phước do phòng quá nhỏ
TAND cấp cao vừa quyết định hoãn xử phiên tòa phúc thẩm vụ thảm sát Bình Phước do phòng xử của TAND tỉnh Bình Phước quá nhỏ.
Hung thủ vác dao chém nhầm người được giảm án
Chạy vào quán ăn lánh nạn, Hải nhìn thấy con dao phay trên bàn liền cầm ra nhưng không may chém nhầm người.
Mẹ mua thuốc tránh thai, lộ chuyện con gái 'yêu' sớm
Trong thời gian chờ người yêu đủ tuổi làm đám cưới, Hùng nhiều lần “vượt rào” giao cấu với người yêu đang ở tuổi lớn.
Y án tử hình thanh niên đâm chết mẹ vợ
Vợ chồng xảy ra lục đục nên chị Tâm bỏ đi. Sơn đến nhà mẹ vợ tìm, bà này nói không biết liền bị con rể đâm thiệt mạng.
Sát nhân Hồ Chí Bảo rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử
Tại phiên tòa phúc thẩm, Hồ Chí Bảo - hung thủ vụ giết người cướp của rúng động Quảng Trị, bất ngờ xin rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình mà tòa sơ thẩm đã tuyên.
Giang hồ Tuấn Em kháng cáo, xin con đường sống
Cho rằng cấp sơ thẩm tuyên án tử hình đối với mình là quá nghiêm khắc, giang hồ ở Phú Quốc là Đỗ Thanh Sơn (Tuấn Em, 33 tuổi) đã kháng cáo, xin giảm án.
Giang hồ Tuấn Em xin một con đường sống
Khi nói lời sau cùng, Tuấn Em khóc trước vành móng ngựa. Sau một lúc qua cơn xúc động, anh ta nói "xin tòa cho một con đường sống vì còn 2 con nhỏ bị bệnh".