Chuyện đời vị tể tướng nhờ mất quần nên lấy được vợ
Xuất thân từ một nho sinh nghèo đói, Nguyễn Văn Giai đã vươn lên bằng con đường khoa cử để trở thành người hữu ích cho xã hội đương thời.
19 kết quả phù hợp
Xuất thân từ một nho sinh nghèo đói, Nguyễn Văn Giai đã vươn lên bằng con đường khoa cử để trở thành người hữu ích cho xã hội đương thời.
Tổng thống Philippines sẵn sàng đón nhận nếu Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) xét xử ông vì chiến dịch chống ma túy, nói ông sẽ không bị hù dọa và cuộc chiến sẽ diễn ra "tàn bạo".
Bà Hoa cho biết rất hận Duy vì đã nhẫn tâm sát hại rồi chặt xác con trai nhưng bà vẫn quyết định xin không tăng án tử hình với hung thủ.
TAND cấp cao tuyên y án 2 bị cáo Vũ Văn Tiến tử hình và Trần Đình Thoại 16 năm tù. Bị cáo Vũ Văn Tiến viết đơn gửi lên Chủ tịch nước xin tha chết.
Sau phiên tòa sơ thẩm, Tiến và Thoại có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn gia đình nạn nhân yêu cầu tăng án với Thoại. Hồ sơ vụ án đã được tòa cấp cao thụ lý.
Ngày 28/12, bà Vũ Thị Thi (55 tuổi, mẹ Vũ Văn Tiến) cho biết, bà đã làm đơn xin tha chết cho con gửi lên Chủ tịch nước.
Tòa hình sự là nơi xét xử tội phạm, nhưng ngoài sự nghiêm minh của pháp luật, thi thoảng vẫn có những hình ảnh đầy tình người của những thành phần liên quan đến vụ án.
Biết cảnh nhà khó khăn, tử tù khuyên cha mẹ đừng vào gặp cũng như gửi đồ tiếp phẩm, nhưng thương con, hàng tháng vợ chồng bà Út vẫn lặn lội từ Ninh Thuận vào TP.HCM thăm Trúc.
Thấy người hàng xóm có nhiều tài sản, Châu đã giết để cướp rồi chôn xác phi tang. Bị tuyên tử hình, hắn đổ tội cho một gái bán dâm hòng thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Sau khi gây án, Lợi nhận hết tội về mình và bị tuyên án tử hình. Sợ hãi trước cái chết cận kề, thanh niên này liền khai thêm đồng bọn với hy vọng mong manh được sống.
Bị người yêu đòi chia tay, Phú mang dao đi tìm cô gái để "hỏi rõ ngọn ngành". Trong một phút tức giận, thanh niên này đã đâm người yêu hàng chục nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Khi nạn nhân khóc lóc van xin tha chết, kẻ khống chế nói: "Em xin lỗi chị. Hôm nay em chết chắc rồi. Chị số đen rơi vào tay em thì hôm nay chị em mình cùng chết".
Những ngày này, Hằng chạy ngược xuôi xin làm thủ tục đăng ký kết hôn với tướng cướp Hồ Duy Trúc. Người phụ nữ này khao khát được làm vợ đàng hoàng, cho dù chồng là tử tội.
Bức thư của nạn nhân bị cướp chặt tay gửi lên Chủ tịch nước xin ân xá án tử hình cho người chặt tay mình thực sự tạo ra niềm xúc động cho cộng đồng.
Ngày 4/4, chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (32 tuổi), nạn nhân vụ chặt tay cướp xe SH, đã viết thư gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xin giảm án tử hình cho tướng cướp Hồ Duy Trúc.
Thấy cô gái đang ngồi trên xe SH đợi bạn, Hoàng được giao đến đánh phủ đầu để cướp xe, đồng bọn đi cùng sẽ đứng ra cản địa nếu có người truy đuổi.
Người mẹ già khuỵu xuống khóc nức nở, liên tục gọi tên Hồ Duy Trúc và xin tòa tha tội chết cho con. Đây là lần thứ 3 bà Út tham dự phiên tòa xét xử con trai trong năm 2013.
Đang cùng vợ sắp cưới và bạn đi chơi, Tuất bị một nhóm 20 thanh niên dùng gậy gộc, hung khí chặn đánh dẫn đến tử vong.
Một tai nạn giao thông khủng khiếp đã xảy ra khiến một người phụ nữ bị thương nặng.