Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An xin nghỉ hưu trước tuổi
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, vừa có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi sau hơn 40 năm công tác.
16 kết quả phù hợp
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, vừa có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi sau hơn 40 năm công tác.
Nguyễn Nam nhận về niềm vui kép tuổi 18 khi sở hữu bằng cao đẳng kỹ thuật cơ khí ôtô, đồng thời được đại học hàng đầu Canada trao học bổng.
Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập, NXB Trẻ phát hành ấn bản "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với hình thức hoàn toàn mới.
Cụ Thương (94 tuổi) cho biết sau 40 năm, gia đình cụ đã có thể ngẩng cao đầu mỗi khi đi ra đường.
Với phong độ thi đấu ổn định cùng thái độ bình tĩnh suốt cuộc thi tháng 2, quý I, "Đường lên đỉnh Olympia", Nguyễn Hữu Quang Nhật lần thứ hai nhận chiếc vòng nguyệt quế vinh quang.
Qua 4 thập kỷ, từ thành viên còn bỡ ngỡ của LHQ cách đây vài chục năm sau chiến tranh tới thành viên tích cực trong nhiều vấn đề của LHQ, vị thế của Việt Nam đã thay đổi nhiều.
"Tôi mong muốn chú cháu, ông con, anh em hai gia đình gắn kết lại tình cảm thân tộc như trước kia", ông Thêm xúc động nói.
Hơn 40 năm ra tù nhưng chưa được giải oan, ông Thêm cùng người thân đi kêu cứu. Sau nửa đời người, người từng bị kết án tử được Liên ngành tư pháp công khai xin lỗi sáng nay, 11/8.
Hàng loạt khách sạn cao tầng trên đường Trần Phú, Nha Trang (Khánh Hòa) bị các chuyên gia đánh giá là gây mất cảnh quan danh thắng quốc gia, tạo bức tường chắn gió vào thành phố.
Khi trút hơi thở cuối cùng, lão hành khất ở miền Tây la hét, đòi những kẻ cướp trả vàng lại cho ông. Đây là số tài sản cụ tích cóp bằng cách đi ăn xin hàng chục năm.
"Tôi không có thủ đoạn gây án, chỉ kinh doanh và có niềm đam mê bóng đá. Tôi mong HĐXX xem xét lời kêu oan của tôi", bị cáo Kiên nói lời sau cùng.
Sau 40 năm xin ăn, cụ ông 87 tuổi tích cóp được 25 lượng vàng, nhưng hiện bỏ nghề vì chân đã yếu. Tuy nhiên, khi thấy người lạ, ông cụ theo thói quen vẫn giơ tay hỏi xin ít tiền.
Dự án bệnh viện 700 giường, có sân bay trực thăng, nguồn vốn 850 tỷ đồng sẽ là bệnh viện lớn nhất cụm Đồng bằng Sông Hồng nếu như nó được đưa vào sử dụng.
“Xin của bố thí từ thiên hạ, tui đâu dám ăn xài, xin được bao nhiêu tiền cứ để dành, rồi mua vàng xỏ xâu quấn quanh người... cho vui”.
Ông Cưng (86 tuổi) hành nghề ăn xin trên 40 năm. Số tiền tích lũy được ông đi mua vàng giấu trong quần dài may 2 lớp và không cho con cháu biết.
Tôi tham gia rất nhiều phiên tòa, nhưng có lẽ chưa có lần nào làm tôi phải hết sức kìm nén cảm xúc khi bào chữa cho Lê Thị Tuyết về tội “Làm nhục người khác”.