Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Xét xử 2 học sinh âm mưu xả súng trong trường

Bị ám ảnh với vụ thảm sát trường Columbine ở Mỹ năm 1999, hai teen Anh đã lên kế hoạch xả súng tại trường mình nhân kỷ niệm 10 năm xảy ra vụ việc này.

Xét xử 2 học sinh âm mưu xả súng trong trường

Bị ám ảnh với vụ thảm sát trường Columbine ở Mỹ năm 1999, hai teen Anh đã lên kế hoạch xả súng tại trường mình nhân kỷ niệm 10 năm xảy ra vụ việc này.

>>Tay súng teen ‘giết người cho vui’

Matthew Swift (18 tuổi) và bạn thân Ross McKnight (16 tuổi) là hai teen boy sống với thái độ thù hằn xã hội, muốn “giết chết hàng ngàn người” trong một vụ "thảm sát trường học lớn nhất trước giờ" nhắm vào bạn bè ở trường Audenshaw (Manchester, Anh) và một trung tâm mua sắm gần đó.

Matthew Swift (trái) rất thần tượng Eric Harris - một trong hai hung thủ của vụ thảm sát ở trường Columbine (Mỹ) năm 1999, còn Ross McKnight (phải) từng viết một bài luận về một vụ thảm sát tưởng tượng tại trường.

McKnight thậm chí từng viết một bài luận miêu tả mình sẽ tiến hành vụ xả súng ngay tại trường mà trong đó sẽ có 10 người chết, bao gồm cả bản thân và "đồng phạm" Swift. Các giáo viên đã cho điểm C kèm nhận xét “đây là bài viết thú vị và bất thường”.

Không lâu trước ngày kỷ niệm 10 năm vụ thảm sát tại trường trung học Columbine ở Colorado (Mỹ) – khiến 12 học sinh và 1 giáo viên thiệt mạng – trong trạng thái say xỉn, McKnight bảo với một cô bạn rằng mình và Swift sẽ đến trường “để bắn nhiều người nhất trong khả năng có thể”. Cô bé này đã báo cảnh sát và khi lục soát nhà của hai teen boy điên rồ, họ phát hiện ra những dòng nhật ký đầy thù hận cùng các chi tiết của âm mưu mang tên Project Rainbow (Dự án Cầu Vồng) có từ 18 tháng trước.

Chúng bao gồm cả những hướng dẫn chế tạo bom và nhiều bài báo về các vụ thảm sát hàng loạt cũng như vật dụng được sử dụng trong kế hoạch bắn giết tại trường; ngoài ra vật chứng thu được còn có quần áo kiểu quân đội, sơ đồ trường và kính áp tròng để làm cho mắt trở nên trắng bệt như hai sát thủ gây án ở trường Columbine.

Cả hai bị ám ảnh với những vụ giết chóc hàng loạt - đặc biệt là vụ thảm sát Columbine ngày 20/4/1999 khi Eric Harris và Dylan Klebold bắn vào học sinh cùng giáo viên trước lúc tự kết liễu đời mình cũng như vụ xả súng của Tim Kretschmer, tay súng tuổi teen người Đức, nhằm vào trường trung học cũ làm chết 15 người hôm 11/3.

Theo dự tính, Swift và McKnight sẽ cho nổ bom ở gần trung tâm mua sắm Crown Point North (ảnh trên), rồi đến trường Audenshaw ở Manchester xả súng vào giáo viên và học sinh. (Ảnh: PA)

Công tố viên Peter Wright nhận định: “Hai thanh thiếu niên đã lên kế hoạch sao chép và ‘cạnh tranh’ với những gì Eric Harris và Dylan Klebold từng thực hiện. Cả hai thảo luận đầy hứng thú và cuối cùng đồng tình biến dự định thành hiện thực.”.

Theo Wright, Swift và McKnight muốn cho nổ bom ở gần trung tâm mua sắm Crown Point North, rồi đến trường Audenshaw để “xả một loạt đạn vào giáo viên và học sinh trước lúc tự sát”. Vào tháng 3 năm nay, thời điểm hai teen boy bị bắt, Swift là cựu học sinh và làm việc tại Ikea nhưng McKnight khi đó vẫn đang theo học ở trường này và đã hoàn tất một dự án IT về vụ đánh bom năm 1995 tại Oklahoma làm 168 người chết.

Rạng sáng 14/3, chỉ hơn một tháng trước ngày kỉ niệm 10 năm vụ thảm sát Columbine, McKnight gọi điện cho một cô gái và bảo rằng “không thể đợi” đến ngày 20/4. Khi bị thẩm vấn, Swift tuyên bố kế hoạch trên không có gì “ghê gớm” hơn là những ý nghĩ kỳ quặc của “một teen boy đang bối rối với hình ảnh tưởng tượng sống động”, trong khi McKnight từ chối trả lời các câu hỏi. Cả hai đều nhất quyết phủ nhận âm mưu giết người và đánh bom.

Phiên tòa xét xử vụ việc này vẫn đang tiếp diễn.

Hai teen boy Anh bị ám ảnh với vụ thảm sát hàng loạt xảy ra tại trường trung học Columbine ở Colorado (Mỹ) hồi tháng 4/1999 - khi đó, Eric Harris và Dylan Klebold (ảnh trên) đã bắn chết 12 học sinh và 1 giáo viên trước lúc tự kết liễu đời mình.

Ty

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Dailymail

Bạn có thể quan tâm