Lúc 19h tối 29/11, ông Phạm Văn Hùng (55 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) chở ông Lê Văn Út (56 tuổi, ngụ quận Tân Phú) trên xe máy lưu thông qua xa lộ Hà Nội hướng từ ngã tư Thủ Đức về Suối Tiên với tốc độ khá nhanh.
Chiếc xe máy vỡ vụn, biến dạng hoàn toàn. |
Khi hai người chạy tới gần khu Công nghệ cao (phường Hiệp Phú, quận 9) bất ngờ đâm vào dải phân cách giữa hai làn ô tô và xe máy. Va chạm mạnh khiến ông Hùng trọng thương, bất tỉnh tại chỗ. Ông Út bị thương nhẹ hơn. Cả hai sau đó được đưa vào bệnh viện Quân dân Y Miền Đông (quận 9) cấp cứu nhưng ông Hùng đã tử vong.
Tại hiện trường thời điểm này, xe máy của hai người bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn. Một số người ở hiện trường cho biết, hai nạn nhân làm nghề thợ hồ. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, họ đi dự đám tang của một người thân ở Đồng Nai. Vụ việc cũng làm giao thông ùn tắt cục bộ.
Cùng ngày, trên đường Hà Huy Giáp, đoạn qua cầu Ông Đụng, phường Thạnh Lộc, quận 12 cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy làm một người chết tại chỗ.
Cha con gào khóc bên thi thể vợ bị xe tải cán chết
15 2
Chiều 29/11, hàng trăm người dân đã không cầm được nước mắt nhìn cảnh hai cha con ôm nhau gào khóc trước thi thể người vợ bị xe tải cán chết.
Tài xế xe lao xuống ruộng: 'Tôi đã ngủ gật'
2
Đó là khai ban đầu của Nguyễn Văn Cảnh, tài xế chiếc xe khách chở 35 người đi ăn cưới gặp nạn vào sáng 29/11 trên đoạn đường tránh thành phố Vinh, Nghệ An.
Xe chở 35 công nhân đi ăn cưới nát bét dưới ruộng lúa
6 2
Đang ngủ, nhiều hành khách choàng tỉnh khi phát hiện chiếc xe tông gẫy rào sắt lao xuống ruộng. Những người bị thương nhẹ đã chui ra ngoài chặn xe nhờ trợ giúp.