West China Metropolitan News đưa tin Tang Deqing là một thiếu nữ ở làng Laoyin, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô tử vong tại nhà riêng vào năm 1998 khi mới 25 tuổi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Tang chết vì thuốc trừ sâu. Nhà chức trách kết luận cô tự sát.
Do nghi ngờ kết quả khám nghiệm tử thi, gia đình Tang không chôn cô mà giữ xác trong căn phòng mà cô lìa đời với hy vọng một ngày nào đó họ sẽ tìm ra nguyên nhân khiến cô chết.
"Tôi hiểu rõ con gái. Nó không bao giờ tự kết liễu cuộc sống", cha của Tang nói.
![]() |
Ảnh minh họa: blogspot.com |
Khi gia đình Tang chuyển sang một nhà mới, họ vẫn để xác cô trong ngôi nhà cũ. Họ đặt xác cô gái trong một quan tài bàng gỗ thông và chỉ phủ lên quan tài một tấm nilon mỏng. Ngày nay xác của cô vẫn không phân hủy.
Người cha nói ông vẫn thăm con vài lần mỗi năm.
"Thi hài con bé vẫn luôn như thế. Chúng tôi không hề thực hiện bất kỳ biện pháp nào để bảo quản xác", ông nói.
Li Liangwen, một giáo sư giải phẫu người của Đại học Y học Cổ truyền Thành Đô, nhận định rằng có thể thuốc sâu mà Tang uống đã tiêu diệt mọi vi khuẩn trong đường ruột nên tử thi không thể phân hủy. Nếu thời tiết mát mẻ trong ngày cô chết, mọi phân tử nước trên cơ thể cô sẽ bốc hơi rất nhanh nên vi khuẩn không thể tác động tới các mô.
Trong quá trình các chuyên gia pháp y khám nghiệm tử thi, họ đưa các cơ quan nội tạng ra ngoài cơ thể. Vì thế lượng vi khuẩn trong tử thi giảm - một yếu tố có thể ngăn chặn quá trình thối rữa.
Người phụ nữ chết 6 tháng không ai biết
2 3
Một phụ nữ lớn tuổi tại Đức qua đời khi xem tivi, nhưng nửa năm sau người ta mới phát hiện sự việc.
Những tang lễ kỳ quặc nhất thế giới
14 5
Trong tang lễ của bạn gái, một người đàn ông Thái Lan trao nhẫn cưới lên tay người tình. Thân nhân của một người đàn ông Puerto Rico đặt xác anh lên mô tô để mọi người viếng.