Phản cảm cảnh dựng lều bạt, mở tiệc ăn uống trên đèo Mã Pì Lèng
Một nhóm du khách ngang nhiên dựng lều bạt, tổ chức ăn uống ngoài hộ lan đường Quốc lộ 4C, sát mép vách đá trên đèo Mã Pì Lèng, gây bức xúc và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.
9 kết quả phù hợp
Một nhóm du khách ngang nhiên dựng lều bạt, tổ chức ăn uống ngoài hộ lan đường Quốc lộ 4C, sát mép vách đá trên đèo Mã Pì Lèng, gây bức xúc và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.
Hà Giang (cũ) không chỉ hấp dẫn bởi những cung đường đèo uốn lượn hay các dãy núi đá vôi, mà còn là những bản làng nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa của người Mông, Dao, Tày, Lô Lô.
Do ảnh hưởng mưa lũ từ hoàn lưu bão số 10, xã Mèo Vạc yêu cầu không tổ chức tour du lịch đến sông Nho Quế, triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.
Mỗi năm, Nguyễn Minh Đức (25 tuổi, Hà Nội) đều dành thời gian đến Hà Giang 2 lần để tận hưởng không khí bình yên. Đây là lần thứ 6 anh đến vùng cao nguyên đá.
Những cơn mưa hè réo rắt bất chợt khiến núi rừng Hà Giang khoác lên mình một lớp áo xanh mướt, say đắm lòng người.
Mã Pì Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ được mệnh danh là tứ đại đỉnh đèo. Những cung đường quanh co nổi bật giữa khung cảnh núi rừng hùng vĩ để lại ấn tượng trong lòng du khách.
Thắng cố là một trong những món ăn nổi tiếng của người dân tộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng dám thưởng thức nó.
Những cung đường đèo hùng vĩ với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp khiến người yêu du lịch không ít lần muốn được chinh phục nó.
Với độ hiểm trở và vẻ đẹp thiên nhiên mê đắm, đèo Pha Đin hay đèo Ô Quy Hồ luôn là điểm đến đầy "huyền thoại" dành cho dân "phượt".